11:10 | 27/09/2016
Sinh ra và lớn lên tại Normandy, Pháp, nhiếp ảnh gia Réhahn đã quyết định chọn Hội An là ngôi nhà thứ hai của mình kể từ chuyến thăm đầu tiên của anh tại đây vào năm 2011. Là một người yêu du lịch, Réhahn đã đến thăm hơn 35 quốc gia trước khi quyết định sống tại Hội An.
Réhahn đã từng xuất bản cuốn sách tranh Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản bao gồm 150 bức ảnh của anh về vẻ đẹp và sự đa dạng của Việt Nam. Cuốn sách tranh đã được bán tại 29 quốc gia và trở thành sản phẩm bán chạy nhất tại Việt Nam.
Và mới đây, Réhahn đã cho người xem chiêm ngưỡng bộ ảnh về áo dài Việt Nam đẹp mê hoặc và lôi cuốn.
|
Áo dài từ lâu đã được công nhận là biểu tượng quốc gia, tôn vinh trọn vẹn đường cong duyên dáng của cơ thể phụ nữ Việt. Mặc dù có tà áo khác biệt, áo dài vẫn mang đến sự thoải mái khi mặc và vận động. Theo Réhahn, người phụ nữ Việt trong tà áo dài dễ dàng để lại ấn tượng khó phai trong lòng du khách nước ngoài khi đến Việt Nam.
Phụ nữ Việt dù không còn mặc áo dài thường ngày, nhưng ta vẫn dễ dàng bắt gặp tà áo trắng tung bay theo nữ sinh trên phố. Nhiều trường trung học vẫn quy định áo dài là đồng phục nữ sinh.
Cũng bởi vậy, hình ảnh áo dài dưới ống kính Réhahn hầu hết là màu trắng, mang nét thanh tân thiếu nữ, giàu sức sống và đầy cuốn hút.
|
Nét đẹp bí ẩn trên phố cổ Hội An
|
Một buổi sáng bên bờ sông Hoài
|
Người phụ nữ trẻ mặc áo dài gấm, thinh lặng khấn cầu trong một ngôi chùa tại TP. HCM
|
Đường quê, chiều về nhà
|
Bức ảnh chụp lúc 5 giờ sáng, trước một đầm sen
|
Nắng sớm
|
Tà áo dài Việt trong một ngôi chùa ở TP. HCM
|
Trong một con hẻm nhỏ trên phố Hội
|
Trên Facebook, Réhahn chú thích đây là bức ảnh cuối cùng trong series ảnh
An Nhi
Ảnh: rehahnphotographer.com