13:29 | 19/08/2016
Theo Telegraph, người phụ nữ dấu tên 32 tuổi đến từ Thượng Hải (Trung Quốc) đi cùng bố mẹ trên con tàu Royal Caribbean đã gặp sự cố hôm 10/8. Không thấy người phụ nữ này trở lại sau khi đi dạo quanh thuyền, bố mẹ cô ấy cùng hơn 100 tình nguyện viên nỗ lực tìm kiếm nhưng vô vọng. Một cảnh sát nói rằng cô khó có khả năng sống sót nếu rơi từ độ cao 20 m xuống biển.
|
Hành khách trên tàu Royal Caribean. (Ảnh: AFP)
Hai ngày sau, vào 12/8, cha cô nhận được tin con gái mình còn sống và được một tàu cá phát hiện ở vùng biển gần Chu San (Chiết Giang, Trung Quốc). Ông cho biết: “Chỉ khi nghe thấy giọng con gái mình qua điện thoại, tôi mới tin là con bé còn sống. Đó là một điều kỳ diệu”. Ông nói rằng con gái mình bơi rất giỏi và đã kiểm soát nhịp thở ngay cả khi ngủ trên mặt nước.
|
Vùng ven biển ngoài khơi quần đảo Chu San. (Ảnh: Getty Images)
Một nhân viên kiểm ngư cho biết: “Khi tôi nhìn thấy, cô ấy vẫn trong tình trạng ổn định, chỉ bị thương nhẹ ở tay”.
Nữ du khách thuật lại, cô ngã khỏi du thuyền khi vươn người qua lan can nhìn xuống biển. Sau khi được giải cứu vào trưa 12/8, cô khá yếu, không ăn được. Hôm 13/8, bố mẹ đã đưa cô về nhà.
Các trường hợp du khách ngã khỏi du thuyền không phải hiếm. Theo thống kê của trang web Cruise Junkie, từ năm 2000, có khoảng 270 khách đi tàu, phà và thuyền viên rơi xuống nước, trong đó năm 2015 cao nhất với 27 người ngã xuống biển. Nguyên nhân thường là do tự tử, say rượu hoặc nô đùa.
Huyên Quang