11:30 | 09/03/2016
|
Nhiếp ảnh gia Réhahn trao tặng bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" cho Bảo tàng Phu nữ Việt Nam vào hôm 8/3
Sinh năm 1979, Réhahn – một tay máy nổi tiếng với phong cách độc đáo trong việc nắm bắt linh hồn của nhân vật thể hiện qua mỗi tấm ảnh. Ông còn là một trong bốn nhiếp ảnh gia chụp chân dung đẹp nhất thế giới trong năm 2014, do trang web BoredPanda.com (1.5 triệu người theo dõi trên FB và 3.000.000 trên G+) bình chọn, cũng như một số tạp chí nổi tiếng khác: Los Angeles Times, BBC, Daily Mail, Địa lý Quốc gia...
Tác phẩm nổi tiếng “Nụ cười ẩn giấu“ của Réhahn từng được báo chí Mỹ bình chọn là bức ảnh “Bà cụ đẹp nhất thế giới”. Nó ghi lại khoảnh khắc vào mùa hè năm 2011, khi tác giả chuyển tới sinh sống tại Hội An và tình cờ gặp bà Bùi Thị Xong – người chèo đò đưa khách du lịch thưởng ngoạn trên sông ở Hội An.
|
Bức ảnh "Nụ cười ẩn giấu" chụp Bùi Thị Xong – người được báo chí Mỹ ca ngợi là "Bà cụ đẹp nhất thế giới"
Đây là bức ảnh ông tâm đắc nhất trong hơn 50,000 bức ảnh chụp về Việt Nam và được chọn làm ảnh bìa cho cuốn sách ảnh "Vietnam – Mosaic of Contrasts" (tạm dịch: Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản). Réhahn chia sẻ: ""Nụ cười ẩn giấu" của bà Xong là một nụ cười không có tuổi. Bà tuy đã già nhưng luôn can đảm, mạnh mẽ, dễ thương. Hai bàn tay vừa nói lên tuổi tác lại vừa là một cái khung ảnh rất tự nhiên, nên người xem có thể tập trung vào ánh mắt chứa đựng câu chuyện của riêng mình. Và chúng ta có thể thấy một phần tuổi thơ của mình trong đôi mắt ấy".
Với tác giả, bà Bùi Thị Xong là hình ảnh người mẹ hoặc người bà của Việt Nam, dù công việc lao động vất vả nhưng vẫn tràn đầy hạnh phúc mà nụ cười và ánh mắt sáng lên cho chúng ta thấy một vẻ đẹp không tuổi tác. Đồng thời, đây cũng là một cách cảm ơn, lời tri ân của Réhahn tới phụ nữ và đất nước Việt Nam.
Thu Huyền
Ảnh: Nguyên Vũ