Mỗi dịp Tết đến, xuân về, chợ hoa Hàng Lược lại nhộn nhịp, tấp nập làm cho biết bao nhiêu người hoài niệm về ký ức về nét đẹp truyền thống không thể thiếu trên mảnh đất Hà thành.
Bên cạnh sự phát triển của đô thị thì chợ hoa Tết Hàng Lược được xem là chợ hoa lâu đời nhất, mang đậm nét văn hóa của Thủ đô nghìn năm văn hiến, không những vậy đây còn là nơi mà những người con Tràng An xa xứ nhớ nhung da diết.
Từ hàng trăm năm nay, cứ sau ngày ông Công ông Táo, chợ hoa Tết lại tụ họp trên phố Hàng Lược và các địa điểm lân cận. Tuy có nhiều đổi thay nhưng đây vẫn là nơi tập trung nhiều cành đào, quất, hoa đẹp của Hà Nội.
Chợ hoa Tết Hàng Lược chỉ họp một lần duy nhất trong năm, từ 23 tháng Chạp cho đến đêm ngày 30 Tết. Người dân từ khắp các vùng lại mang đào, mai, quất và nhiều loại hoa về đây mang đậm không khí Tết của Hà thành.
Thời gian họp chợ kéo dài từ sáng sớm cho tới khoảng 22g đêm. Mọi người có thể mua đào, quất, mai… ở nhiều nơi khác nhau, nhưng nhiều gia đình Hà Nội vẫn giữ thói quen tới chợ Hàng Lược để mua sắm, thưởng thức không khí náo nhiệt của chợ hoa những ngày cuối năm.
Chợ hoa Hàng Lược không chỉ là nơi mua bán dịp Tết mà còn là một thú vui tao nhã, nét văn hóa đặc sắc ở mảnh đất ngàn năm văn hiến… Người Hà Nội đi chợ hoa thường thích thưởng lãm nhiều hơn là mua bán. Vì vậy mới có câu nói “đi chơi chợ hoa” mà không phải là "đi chợ mua hoa" như ở các nơi khác.
Khi được hỏi về chợ hoa Tết Hàng Lược ngày nay so với ngày xưa, bác Nguyễn Thanh ở số 10 Hàng Lược cho hay: "Chợ hoa Tết Hàng lược đã có từ rất lâu, nhớ lại Tết xưa những năm 60, 70 thì chợ hoa này là chợ tự phát. Những người từ làng đào Phú Thượng, Phú Gia, làng Trụ, làng Gạ ở trên Nhật Tân họ mang đào cành, quất về đây để bán. Phiên chợ xưa chỉ kéo dài đến 15g, không giống như bây giờ chợ họp tới 22g. Bên cạnh đó, ngoài đào, quất, hoa tươi thì còn có nhiều mặt hàng phong phú khác nữa."
"Chợ hoa này là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Hà Nội. Không phân biệt giàu – nghèo, có người đến chỉ để dạo chơi hoài niệm hương vị Tết của ngày xưa nhưng cũng có người lựa chọn cho mình những cành đào, quất, hoa tươi ưng ý để chơi trong dịp Tết. Người bán – mua tạo nên không khí tươi vui, ấm áp cho chợ hoa Tết Hàng Lược", bác Thanh cho biết thêm.
Ôn Nguyễn Anh Quân – Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng khẳng định rằng: “Việc duy trì chợ hoa Tết truyền thống là một phần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Quận tổ chức sắp xếp các ngành hàng, trang trí, chiếu sáng chợ hoa… tạo dựng một không gian chợ truyền thống, đảm bảo yếu tố thuận lợi, an toàn, văn minh lịch sự, giữ gìn cảnh quan, môi trường sạch đẹp. Đồng thời góp phần vào việc quảng bá, giới thiệu các giá trị khu phố cổ Hà Nội tới người dân, du khách trong nước và quốc tế.”
Là đứa con của Hà Nội, chắc hẳn ai cũng có những ký ức tuổi thơ khó phai về chợ hoa Tết Hàng Lược. Bởi vậy, trong những ngày cuối cùng của năm cũ, con người ta lắng đọng sâu hơn một chút, tạm gác lại đằng sau những lo toan, bộn bề của cuộc sống, tìm về những giá trị, vẻ đẹp truyền thống của mảnh đất kinh kỳ mỗi dịp xuân sang.
Bài & ảnh: Huyên Quang