Mỗi mùa đông, một người tuyết sở hữu phép thuật kỳ diệu luôn biểu diễn chương trình rối bóng màu nhiệm cho Lily. Qua thời gian, cuộc sống bề bộn tách họ ra xa nhau. Liệu cô gái vẫn còn trân trọng khoảng thời gian ngập tràn tình yêu thương ngày xưa? Hãy khám phá câu chuyện gây ra những ý kiến trái chiều nhưng có thể khiến trái tim bạn tan chảy này!
Cineplex Entertainment – hãng chiếu phim danh tiếng đến từ Canada vừa công bố phim ngắn quảng cáo nhân mùa Giáng sinh cho thương hiệu của mình. Trong tác phẩm "Lily & the Snowman", cô bé Lily đã tạo hình một anh chàng Người Tuyết vô cùng dễ thương và thậm chí còn sở hữu khả năng sáng tạo nên những câu chuyện thần kỳ từ màn trình diễn rối bóng.
Đồng hành cùng Lily, Người Tuyết đã mang đến cho tuổi thơ của cô bé một thế giới cổ tích huyền ảo, lung linh sắc màu và ngập tràn niềm hạnh phúc...
Tình bạn và tình yêu thương mà Người Tuyết dành cho Lily là vô điều kiện.
Để giữ cho Người Tuyết sống sót sau mùa đông, Lily đặt anh chàng vào trong tủ lạnh.
Thời gian dần trôi đi, thiếu nữ và Người Tuyết vẫn gắn bó khăng khít bên nhau...
... Cho tới một ngày, cô gái trưởng thành Lily vừa nói chuyện điện thoại với bạn bè vừa mở tủ lạnh chỉ để lấy đồ ăn, trong khi Người Tuyết vẫy tay, mỉm cười chào cô thân thiện... Sau đó, Người Tuyết bị bỏ mặc cùng với bóng tối cô đơn, ủ dột... trong chiếc tủ lạnh để ở nhà kho mà không có một ai đoái hoài đến.
Những kỷ niệm ngọt ngào mang bóng hình người bạn vô tư thời thơ ấu bất chợt ùa về trong một đêm đông buốt giá, khi Lily – lúc này đã là mẹ của một bé gái – gặp phải sự cố tại nơi làm việc. Cô nhanh chóng trở về nhà, vội vã tìm kiếm bên trong chiếc tủ lạnh...
|
Với phần kết đầy bất ngờ và xúc động, "Lily & the Snowman" đã khiến không ít khán giả rơi nước mắt ở các rạp chiếu của Cineplex. Thậm chí, ngay cả khi nó gây ra nhiều ý kiến tranh cãi (về cách đối xử ích kỷ, vô tâm của nhân vật nữ chính) thì bản cover bài hát "Follow You, Follow Me" của Genesis cũng đủ để mọi trái tim phải rung động với giai điệu man mác, hoài cổ: "Hãy ở lại bên tôi, bạn thân mến! Tôi hy vọng bạn sẽ luôn đồng hành cùng tôi. Hãy đến bên tôi mỗi lúc tôi cần có bạn. Trong vòng tay của bạn, tôi luôn cảm thấy an toàn, tin cậy, và mỗi ngày đều trở thành một ngày hoàn hảo để trải nghiệm..." (Stay with me/ My love I hope you'll always be/ Right here by my side if ever I need you/ Oh my love/ In your arms/ I feel so safe and so secure/ Everyday is such a perfect day to spend/ Alone with you).
|
|
|
Một số người cho rằng mẩu quảng cáo này cùng lúc khiến họ nhận ra thế nào là cảm giác "đang ngu ngốc yêu một ai đó" và "được ai đó khờ dại yêu thương" nên nó giàu sức lôi cuốn và đầy ám ảnh, vượt ra ngoài tính chất thương mại ban đầu.
Quan trọng hơn cả, trong mùa lễ Giáng sinh, Cineplex đã mang đến thông điệp về tình yêu ý nghĩa hơn bất cứ món quà nào: "Hãy dành thời gian cho những gì/người bạn yêu thương"! (Make time for what you love). Hiểu sát nghĩa, thì chính là dù có bận rộn cỡ nào, cũng hãy sắp xếp thời gian/tạo ra thời gian rảnh để làm những việc mình thích hay ở bên gia đình, người thân, bạn bè... và cùng họ đi qua những năm tháng vui buồn trong cuộc đời một cách chân thành, ấm áp nhất có thể!
Clip phim ngắn quảng cáo "Lily & the Snowman"
Thủy Chinh