09:37 | 15/12/2016
|
Quang cảnh buổi triển lãm
Trong tiếng nhạc sống động của 2 DJ Việt Nam, các vị khách mời vừa ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật, vừa chứng kiến 3 nghệ sỹ Đức trực tiếp thực hiện tác phẩm mới. Đó là các nghệ sĩ Stefan Busch, Stephan Meissner và Nicolas Lawin của nhóm Tape That, nhóm nghệ thuật sáng tạo của Đức.
|
Ông Martin Hoppe (ngoài cùng bên trái) phát biểu
Ông Martin Hoppe, Tham tán Hợp tác Phát triển phát biểu tại triển lãm: “Buổi triển lãm này là sự thể hiện của nghệ thuật đương đại, tăng cường sự tương tác của mọi người với nhau. Đây không chỉ đơn thuần là sự kết hợp về nghệ thuật, những nghệ sĩ Đức và các bạn trẻ Việt Nam đã gặp gỡ, giao lưu và làm workshop cùng nhau, rất nhiều tác phẩm ở đây là kết quả của 2 buổi workshop vừa qua. Chúng tôi thấy rất rõ ràng rằng đây là sự học hỏi lẫn nhau từ 2 phía, các nghệ sĩ Đức cũng được truyền cảm hứng từ những người bạn Việt Nam”.
| |
Những cuộn băng dính được sản xuất riêng được Tape That mang từ Đức sang
Lấy ý tưởng từ việc sáng tác nghệ thuật mới từ những vật dụng trong cuộc sống hàng ngày, từ năm 2011 Tape That đã sáng tác ra một hình thức sáng tạo nghệ thuật độc đáo với chất liệu băng dính. Các nghệ sĩ đã tạo ra các tác phẩm nghệ thuật từ băng dính với các kết cấu, màu sắc và hình khối khác nhau. Với các đặc tính đặc biệt của chất liệu này, nhóm nghệ sĩ Tape That đã có thể sáng tác các tác phẩm độc đáo tại các địa điểm, không gian mở khác nhau, thậm chí là trên mặt tiền hoặc mặt trong các tòa nhà. Các tác phẩm của nhóm hiện hữu ở khắp nước Đức như tại các phòng tranh, các cuộc triển lãm, các câu lạc bộ, các tòa nhà bỏ hoang và tại các lễ hội văn hóa lớn.
| |
Các bạn sinh viên Việt Nam thực hiện tác phẩm của mình
Nghệ sỹ Stephan Busch cho biết, đây là lần đầu tiên anh tới Việt Nam nhưng anh thấy văn hóa Việt Nam rất gần gũi.
Stephan rất ấn tượng với sự hiếu khách của người Việt. Những người Việt mà anh có dịp tiếp xúc, ai ai cũng luôn thường trực nụ cười trên môi. Điều Stephan hơi tiếc nuối, đó là anh ít thấy các tác phẩm nghệ thuật đường phố tại Hà Nội.
| |
3 nghệ sĩ nhóm Tape That biểu diễn trực tiếp tại buổi triển lãm
Khi cùng hai người đồng nghiệp của mình vẽ tranh tại đại sứ quán Đức, Nicolas đã chia sẻ: “Bức tranh chính tại triển lãm được vẽ theo trường phái tự do, chúng tôi lấy ý tưởng những thứ liên quan tới Việt Nam. Tôi vẽ về đức phật vì tôi thích làm những thứ cụ thể như khuôn mặt, thân hình; hơn nữa Việt Nam là một nước chủ yếu theo đạo phật. Còn Stephan đã tạo hình ruộng bậc thang bằng cuộn băng dính màu xanh lá cây sậm. Một số người bạn Đức đứng xem đã thốt lên: “Ồ, Sa Pa”. Đó là cách chúng tôi pha trộn các phong cách và làm cho liên quan đến Việt Nam”.
| |
Họa sĩ Nguyễn Thu Thủy bên tác phẩm của mình
Họa sỹ Nguyễn Thu Thủy, tác giả Con đường gốm sứ, cũng có tác phẩm trưng bày tại triển lãm. Chị đã sáng tạo tác phẩm Cầu Long Biên và phố cổ Hà Nội bằng băng dính. Chị bày tỏ rất thích thú với hình thức nghệ thuật mới mẻ này. Chị cũng đã gửi lời mời tới các nghệ sỹ Tape That trở lại Việt Nam vào năm tới để tham gia vào dự án Con đường gốm sứ, mạn phía gần cầu Nhật Tân.
Sau khi hoàn thành tác phẩm tại Hà Nội, ngày 15-18/12, 3 nghệ sỹ này tiếp tục có chương trình hội thảo và trình diễn tại Nhà ga 3A, TP.HCM.
Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm:
| |
| |
| |
| |
|
Thùy Linh