08:40 | 21/10/2016
Chiều qua (20/10), tại trụ sở Đại sứ quán nước Cộng hòa Cuba, 65a Lý Thường Kiệt, Hà Nội diễn ra buổi họp báo giới thiệu Tuần lễ phim Mỹ Latinh lần thứ 4.
|
Đại sứ quán các nước giới thiệu phim tại Tuần lễ phim Mỹ Latinh lần thứ 4
Theo đó, Tuần lễ phim Mỹ Latinh lần thứ 4 sẽ kéo dài từ ngày 24 – 29/10 tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ) với 9 bộ phim đến từ 9 quốc gia trong khu vực Mỹ Latinh gồm: Cuba, Panama, Chile, Argentina, Colombia, Mexico, Peru, Venezuela và Uruguay.
Các bộ phim trình chiếu trong Tuần lễ phim Mỹ Latinh đa dạng về nội dung cũng như thể loại (hài hước, tâm lí tình cảm, hoạt hình).
Bên cạnh đó, các bộ phim công chiếu dịp này đều là những tác phẩm điện ảnh chất lượng, trong đó có những bộ phim đã đạt giải thưởng quốc tế như bộ phim Venezuela “Màu sắc nào cho tôi”, tác phẩm đạt giải Goya, và bộ phim “Cái ôm của rắn”, tác phẩm được trao giải Art Cinema tại Liên hoan Phim Cannes 2015 và được đề cử cho phim nước ngoài hay nhất tại Liên hoan Phim Oscar lần thứ 88.
Bộ phim “Màu sắc nào cho tôi” kể về một nhiếp ảnh gia nổi tiếng là Deigo quyết định đến sống chung với anh chàng Fabrizio. Tuy nhiên, Deigo bất ngờ phải chịu trách nhiệm về Armendo, con trai anh, hiện đang sống tại Tây Ban Nha. Hai cha con đã không gặp nhau từ nhiều năm trước. Cậu bé đến với tâm trạng đầy trách móc, bởi vậy Diego không hề dễ dàng hàn gắn lại mối quan hệ tình cảm với con. Trong hoàn cảnh đó, một nhóm cực đoan kì thị người đồng tính còn đánh đập dã man khiến Diego rơi vào tình trạng hôn mê.
![]() |
Bộ phim “Màu sắc nào cho tôi” của Venezuela
Bộ phim "Cái ôm của rắn" nói về Karamakate – một thầy pháp thuật quyền lực của rừng già Amazon, người duy nhất còn sống sót của bộ tộc và ẩn mình ở nơi sâu nhất của cánh rừng. Những năm tháng cô đơn tuyệt vọng đã biến ông thành “chuyachaki” – một cái vỏ mang hình hài con người, không cảm xúc, không ký ức. Nhưng cuộc sống đơn độc của ông đã bị đảo lộn vào ngày mà Evan – một chuyên gia thực vật học người Mỹ đặt chân đến nơi ông ẩn náu, trong cuộc hành trình đi tìm một loài cây mang tên yakruna, có khả năng chỉ cho con người biết về những giấc mơ. Karamakate đã đồng hành cùng Evan dấn thân vào một cuộc hành trình tới trung tâm của cánh rừng. Ở đó, quá khứ, hiện tại và tương lai đã không còn phân định rõ ranh giới. Qua hành trình ấy, Karamakate đã dần lấy lại được những ký ức đã mất.
![]() |
Bộ phim "Cái ôm của rắn" của Colombia
Bộ phim “Habanastation” của Cuba lại nói về cậu bé Mayito bị lạc trong cuộc diễu hành nhân ngày mùng 1/5 và đến khu phố La Tinta cạnh Quảng trường Cách mạng. Ở đây, cậu gặp một bạn học khá xa lạ cùng trường. Đây là bối cảnh chính nơi Mayito khám phá ra một Cuba khác mà Carlos đang sinh sống, khác xa căn nhà của cậu ở Miramar. Qua cuộc phiêu lưu, tình cảm của hai cậu bé rất đoàn kết.
![]() |
Bộ phim “Habanastation” của Cuba
Trong khi đó, “Chinh phục con sóng” của Panama là bộ phim tài liệu kể về số phận của ba thanh niên có cuộc sống gắn liền với biển cả và sự khắc nghiệt của đất liền. Oli, Cholito và Deivis là ba vận động viên lướt sóng của Santa Catalina, tỉnh Veraguas, một làng chài nhỏ ở ven biển Thái Bình Dương của Panama. Dù điều kiện kinh tế khó khăn và phải đối mặt với cuộc đấu tranh bất bình đẳng trong thể thao, nhưng họ luôn vươn lên để đạt được thành tích cao trong môn lướt sóng.
![]() |
Bộ phim “Chinh phục con sóng” của Panama
Tuần lễ phim Mỹ Latinh là dịp quý giá để người dân Thủ đô cùng các bạn trẻ có cơ hội trải nghiệm, khám phá nền văn hóa của các nước trong khu vực Mỹ Latinh. Thông qua các bộ phim công chiếu, BTC cũng mong muốn khán giả sẽ hiểu hơn về đất nước, con người, những khó khăn và ước mơ trong cuộc sống của các quốc gia khu vực Mỹ Latinh.
Tại buổi họp báo ông Herminio Lopez Diaz – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam cho biết: “Việt Nam và các nước Mỹ Latinh có quan hệ rất tốt trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị và văn hóa. Đặc biệt là văn hóa, chúng tôi luôn nỗ lực để mang bản sắc dân tộc để giới thiệu bạn bè Việt Nam thông qua con đường hoạt động nghệ thuật, các sự kiện, lễ hội… Qua tuần lễ phim lần này sẽ gắn chặt hơn tình hữu nghị của các quốc gia khu Mỹ Latinh và Việt Nam. Đồng thời hy vọng rằng, các nhà phim Việt Nam sẽ có dịp hợp tác với điện ảnh của chúng tôi.”
Còn ông Servio S. Sanudio B – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Panam tại Việt Nam vui vẻ chia sẻ: “Mỗi người dân tham dự tuần lễ phim có cơ hội tuyệt vời ghé thăm, khám phá các nước Mỹ Latinh mà không phải mất tiền mua vé máy bay. Hy vọng rằng, các bạn sẽ đến xem nhiều hơn để hiểu biết về truyền thống văn hóa cũng như các giai đoạn lịch sử của mỗi nước Mỹ Latinh thông qua các bộ phim.”
Lịch chiếu phim tại Tuần lễ phim Mỹ Latinh
Từ ngày 24 – 29/10, tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia, 87 Láng Hạ, Hà Nội sẽ diễn Tuần lễ phim Mỹ Latinh lần thứ 4 với nhiều bộ phim đặc sắc, hấp dẫn của các nước khu vực Mỹ Latinh. Vé vào cửa miễn phí.
Huyên Quang