20:29 | 15/04/2016
Hết lòng với nghiệp diễn đến quên bản thân
Kang Shin Il không phải là diễn viên chuyên nghiệp vì tốt nghiệp trường Đại học Kyunghee với bằng kỹ sư điện tử. Nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, ông sớm thành công khi lập ra một đoàn kịch của mình. Giai đoạn những năm 1985 – 1987, ông trở thành hiện tượng của sân khấu kịch Hàn Quốc. Dần dần, nghệ sĩ này lấn sân sang màn ảnh.
Kang Shin Il dành tất cả cho nghiệp diễn bởi ông cho rằng, diễn viên có thể giúp mọi người nhận ra được những giá trị của cuộc sống thông qua kịch bản.
|
Kang Shin Il vào vai trung tướng Yoon Jung Jang trong "Hậu duệ mặt trời"
“Sau mỗi buổi tập, buổi diễn, tôi lại đi uống rượu cùng đồng nghiệp. Tôi từng ích kỷ cho rằng, đam mê của tôi là dành cho nhà hát và ánh đèn sân khấu. Có thời gian, tôi thực sự quên mất gia đình mình”, ông nhớ lại.
Chuỗi ngày đó, ông quay cuồng với công việc đến mức sức khỏe giảm sút. Sau khi kết hôn, ông phát hiện mình bị viêm gan B. Ông hứa với vợ hàng năm đều sẽ đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Khi kiểm tra, những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện nhưng khi đó ông coi nhẹ cho rằng: "Nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏe hơn thôi". Dần dần, ông cũng bỏ qua những buổi kiểm tra sức khỏe.
|
Ông trải qua những năm tháng tuổi trẻ vùi mình trong công việc mà quên đi việc chăm sóc bản thân
Và rồi chuyện không hay xảy ra. Tháng 8/2007 là thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của nam diễn viên khi ông xuất hiện trong những bộ phim chiếu rạp và phim truyền hình ăn khách. Con gái thứ 3 của ông cũng vừa chào đời.
Một lần, khi đang ở nhà, đột nhiên Kang Shin Il bị nôn ói không kiểm soát. Sau đó, ông bị sút cân rất nhanh. Nam diễn viên vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra: "Có lẽ mình nên uống ít rượu đi, rồi sẽ ổn thôi". Với Kang Shin Il, việc diễn xuất vẫn ở vị trí hàng đầu. Bên cạnh đó, thói quen hút thuốc, uống rượu của ông cũng không thay đổi.
Tuy nhiên, ban đêm, ông mắc chứng mất ngủ tới mức cứ 1 tiếng lại thức dậy một lần. Sau đó khoảng 2 tháng, Kang Shin Il buộc phải tìm tới bệnh viện. Bác sĩ thông báo: "Trong gan của ông đã xuất hiện những khối u". Đầu óc ông phút chốc quay cuồng: "Ung thư, là ung thư sao? Các con gái của tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn còn muốn được diễn nữa, phải làm thế nào đây?...". Cuối cùng, khi bình tĩnh lại ông nhìn nhận: “Cơ thể tôi đã quá mệt mỏi vì sự ngược đãi của chính bản thân tôi trong hàng chục năm. Chế độ ăn uống và lối sống bất thường khiến tôi phải trả giá”.
"Cảm ơn bệnh ung thư"
May mắn, theo bác sĩ, tình trạng của ông có thể tiếp nhận phẫu thuật. Diễn viên phải phẫu thuật cắt bỏ 1/3 lá gan.
Vào khoảng thời gian Kang Shin Il tiếp nhận phẫu thuật, ông vẫn phải quay phim cho 2 tác phẩm mới. Chỉ sau phẫu thuật 2 tuần, ông liền xuất hiện ở phim trường. Đó chính là bởi sự cố chấp phải giữ đúng lời hứa với khán giả của người nghệ sĩ. Kang Shin Il cắn răng chịu đựng, cố định chặt phần vết thương vẫn chưa lành bằng một chiếc đai để tiếp tục quay phim.
|
Nam diễn viên quyết định lên núi sống để tĩnh dưỡng sau khi phẫu thuật khối u ung thư
Sau khi bộ phim đóng máy, ông tuyên bố: "Có lẽ tôi phải lên núi sống thôi. Tôi sẽ tới một nơi không có TV, cũng chẳng có máy tính để tĩnh dưỡng". Ở Seoul, tiếng nước chảy trong căn hộ lầu trên, tiếng hoạt động của tủ lạnh, tiếng la hét của những người say đều khiến ông trằn trọc suốt đêm.
Ông tìm tới núi Chilbo, thuộc huyện Chilseong, quận Gwesan, tỉnh Choongbuk. Trong suốt 28 năm chỉ tập trung vào nghiệp diễn, tới bây giờ nam diễn viên gạo cội mới có những ngày tháng nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Ông mua chiếc đài cassette, đĩa CD và một cây guitar. Ông mong rằng, ca hát cũng sẽ giúp cho việc điều trị ung thư. Cùng với đó, mỗi ngày, Kang Shil Il tập chạy 4 – 5 tiếng đồng hồ hoặc leo núi.
|
Ông cũng tích cực luyện tập thể thao để rèn luyện sức khỏe
“Tôi từng lo lắng về cuộc chiến khó khăn này. Tôi cho rằng thể dục có thể giúp tôi thay đổi. Tất nhiên, tôi không tập nặng như mọi người vì gan không ổn chút nào. Tập nhẹ và lâu là điều tôi duy trì”, nam diễn viên cho biết.
Sau 6 tháng, Kang Shin Il quay trở lại Seoul vì nhớ gia đình và người thân. Tuy nhiên, ông bắt đầu quan tâm tới sức khỏe của bản thân hơn.
Nói về bí quyết có thể chiến đấu với căn bệnh nan y trong gần 10 năm, Kang Shil Il cười: “Tôi ăn chay”. Trong khi các đồng nghiệp vào nhà hàng ăn uống thì ông ngồi trong xe và ăn cơm hộp của mình.
Một bữa cơm của Kang Shin Il gồm có cơm ngũ cốc gạo nâu, rau quả hữu cơ: bắp cải và súp lơ luộc, gamtaejeon (bánh làm từ rong biển), cà tím, gosari (một loại cây thuộc họ dương xỉ)... Vợ ông không dùng các gia vị nhân tạo hoặc muối để nấu ăn. Trong bình giữ nhiệt là nước đun từ nhánh cây tầm gửi do người đồng nghiệp Jeong Won Jung ngắt từ trên núi Chilbo về.
|
Nam diễn viên cũng thay đổi lối sống lành mạnh hơn
Người ta vẫn nói ung thư là địa ngục, là thứ cướp đi cuộc sống và hạnh phúc còn Kang Shin Il lại có cái nhìn lạc quan hơn: "Tôi nên cảm ơn căn bệnh này. Chính nhờ "vị khách bất ngờ" ấy mà cuộc sống của tôi mới hoàn toàn thay đổi".
Kang Shin Il bày tỏ: "Căn bệnh ấy giống như bàn tay của thần đưa ra khi tôi đang chủ quan về sức khỏe và tự ngược đãi bản thân mình". Ông cũng tin rằng, sau khi điều trị ung thư, diễn xuất của ông đã khác xưa rất nhiều: "Cứ nghĩ tới những người đã rơi nước mắt vì mình, tôi lại thấy xấu hổ vì thói kiêu ngạo khi xưa luôn cho rằng, chỉ cần có thể diễn xuất thì có chết cũng cam lòng...".