Trình chiếu 3 phim ngắn của đạo diễn Việt tại Paris

09:30 | 04/04/2016

Ngày 16/4, câu lạc bộ phim Yda tại Pháp sẽ trình chiếu 3 bộ phim của các đạo diễn Việt Nam: Nguyễn Trinh Thi, Phan Đăng Di và Phạm Ngọc Lân tại Yda Cinema Club (Cinéma La Clef, 34 rue Daubenton, Paris).

Các bộ phim được trình chiếu là: “Trong khói và mây – Những lá thư Panduranga”, “Khi tôi 20” và “Một thành phố khác”.

“Trong khói và mây – Những lá thư Panduranga” là một bộ phim của Nguyễn Trinh Thi, được sản xuất năm 2015 với phụ đề tiếng Pháp. Với bộ phim này, Nguyễn Trinh Thi đạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất sử dụng digital/video tại giải thưởng Prudential Eye Awards 2016 (Singapore).

Vùng đất tâm linh của vương quốc Chămpa cổ đại và địa điểm tương lai của hai nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam là Panduranga – nghĩa là Phan Rang trong tiếng Chăm. Đây cũng là điểm khởi đầu của cuộc trao đổi thư bí mật giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai đều là những nhà làm phim, người đặt nghi vấn cho các tác phẩm điện ảnh của mình, phản ánh lịch sử, chính sách dân tộc học và văn hóa.

"Khi tôi 20" là một tác phẩm hư cấu của Phan Đăng Di, được sản xuất năm 2006. Phim từng được trình chiếu tại cuộc thi phim ngắn tại Liên hoan phim Venice 2008 (Ý).

trinh chieu 3 phim ngan cua dao dien viet tai paris

Một cặp vợ chồng trẻ yêu nhau sống tại một căn phòng thấp đến mức họ không thể đứng lên. Cô gái hành nghề mại dâm để giúp đỡ gia đình, thường kể với người yêu mình về các khách hàng của cô. Cho đến khi người yêu cô yêu cầu cô tham gia một cuộc hành trình mà cô mơ ước bấy lâu, một lời mời khiến cô phải hủy hẹn với một khách hàng…

Trong khi đó “Một thành phố khác” là tác phẩm mới của Phạm Ngọc Lan. Phim được trình chiếu tại cuộc thi phim ngắn Berlin 2016 (Đức).

trinh chieu 3 phim ngan cua dao dien viet tai paris

Diễn viên Thùy Anh trong phim “Một thành phố khác” của Phạm Ngọc Lan

Phim phản ánh hiện thực khi cảnh quan đô thị định hình các mối quan hệ của con người: một người phụ nữ trưởng thành, một cô dâu và một nhóm người trẻ tuổi tìm kiếm sự gần gũi trong sự vô danh ở các thành phố lớn.

Nhà sản xuất phim giới thiệu về nội dung tác phẩm: “Một bà goá người sũng nước, cởi bỏ bộ tóc giả màu nâu ngà rồi ngồi rầu rĩ nhìn vượt ra phía ngoài những cửa kính lớn. Một thanh niên trẻ đột nhiên bật khóc giữa căn phòng màu mè và lấp loá đèn màu. Một thiếu nữ bần thần chùi bỏ vết nôn trên cái váy cưới mà mình đang mặc. Tất cả được xâu chuỗi lại bằng những thanh điệu châu Á quen thuộc…”. Phim có sự tham gia của NSND Minh Châu và Thùy Anh (diễn viên “Đập cánh giữa không trung”).

Thành lập năm 2008, Yda (Yêu điện ảnh) là một câu lạc bộ điện ảnh Việt Nam sinh hoạt ở Paris tại rạp chiếu bóng La Clef.

An Vinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trinh-chieu-3-phim-ngan-cua-dao-dien-viet-tai-paris-49906.html

In bài viết