08:45 | 15/03/2016
Để chuẩn bị cho lần triển lãm cá nhân thứ hai tại phòng tranh, Nguyễn Văn Hùng tạo nên một quần thể nghệ thuật bao gồm các tác phẩm điêu khắc, tranh vẽ và cả ảnh chụp; mô tả một thế giới phi lý luôn nằm trong trạng thái bị đe dọa, nơi quá khứ, hiện tại và tương lai trộn lẫn tạo thành vòng tuần hoàn liên tục.
Những hình ảnh báo hiệu sự tai ương, mang đầy tính khẩn cấp, nguy hiểm của những người lính, vũ khí, máy bay và xe cứu hỏa lại được đặt liền kề với hình ảnh của các loài vật đã được thuần hóa (rùa, gà, ốc sên). Bạo lực mơ hồ được gợi lên trong một không khí ôn hòa, hiền dịu. Với óc hài hước mang đầy tính châm biếm và lối kể chuyện mập mờ, lần lượt các vấn đề về quyền lực, sự kiểm soát và bảo vệ được họa sĩ nhắc tới.
|
Hùng chia sẻ: “Những tác phẩm này gợi cho bạn thấy sự chuẩn bị, đề phòng cho một biến động sắp tới. Không ai biết nó sẽ cụ thể ra sao nhưng nó có vẻ sẽ giống như những chuyện đã từng xảy ra trước đây. Sự đề phòng trở nên bình thường, tự nhiên như bạn phải sống với nó vậy!”.
Lấy cảm hứng từ nhan đề chương trình truyền hình thực tế “America’s Got Talent” nổi tiếng (phiên bản Việt Nam của chương trình này mang tên “Tìm Kiếm Tài Năng Việt Nam”), “Nhà nông có công lực” có thể được ví như cách tóm tắt vụng về của một câu khẩu hiệu hoặc thậm chí là một bộ phim hài. Phải chăng những người nông dân của Hùng – được ngụy trang dưới hình hài một số loài vật thuần nông chính là những người hùng giải cứu cả thế giới?
Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1976 tại Hà Nội). Anh từng tham dự rất nhiều triển lãm quốc tế ở: Thuỵ Điển, Pháp, Úc, Đức, Nauy, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ.
Từ năm 2008 tới 2011, hoạ sĩ Nguyễn Mạnh Hùng giữ cương vị Giám đốc của Studio Nhà Sàn tại Hà Nội, một trong những tổ chức phi lợi nhuận dành riêng cho giới hoạ sĩ tại Việt Nam. Hùng hiện tại đang sống và làm việc tại TP. HCM.
An Vinh