Chuyến bay ước mơ của cô bé mắc bạo bệnh

00:00 | 10/03/2016

Gần đây, câu chuyện về chuyến bay đặc biệt của cô bé mắc phải bạo bệnh Lê Nguyễn Khánh Linh được chia sẻ trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, gây xúc động cho biết bao người.

Cô bé 10 tuổi chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác

Câu chuyện về Lê Nguyễn Khánh Linh được tài khoản Facebook Vũ Văn Anh chia sẻ. Cô bé là học sinh tiểu học trường Sao Đỏ 2, Chí Linh, Hải Dương. Chỉ mới 10 tuổi, thế nhưng Khánh Linh phải gánh chịu những cơn đau kinh khủng từ căn bệnh ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, cháy bỏng trong Khánh Linh là ước mơ được một lần đi máy bay, được trở thành tiếp viên hàng không.

chuyen bay uoc mo cua co be mac bao benh

Dù mang căn bệnh hiểm nghèo nhưng Khánh Linh luôn tươi cười

Với sự hỗ trợ từ phía Phòng Truyền thông hãng Hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines, chương trình Điều Ước Thứ 7 (Đài Truyền hình Việt Nam) giúp cô bé hiện thực hóa giấc mơ của em.

"Mang trong người một căn bệnh hiểm nghèo, nhìn khuôn mặt bé ngây thơ chưa từng biết mình hiện diện trên thế gian bao lâu nữa, con cười, con trả lời... làm cả ê-kíp và tiếp viên đều khóc. Trên khoang C của máy bay, tiếng con nói về ước mơ run rẩy vì sức khỏe không tốt và tiếng khóc nghẹn của các cô tiếp viên Vietnam Airlines...", Vũ Văn Anh viết trên trang cá nhân.

Ngay sau khi đăng tải, những bức ảnh cùng dòng chia sẻ của Văn Anh nhanh chóng làm lay động trái tim của không ít cư dân mạng. "Tuyệt quá, nhìn ảnh em này mình lại nghĩ đến cậu bé ở Đà Nẵng được làm cảnh sát giao thông. Nếu em nhỏ nào bị ung thư cũng được hoàn thành một ước nguyện như thế này thì hay quá", nickname N.H viết.

chuyen bay uoc mo cua co be mac bao benh

chuyen bay uoc mo cua co be mac bao benh

Cô bé tập làm tiếp viên hàng không trên chuyến bay mơ ước

Hiện Khánh Linh đang điều trị bệnh tại khoa Nhi, bệnh viện K (cơ sở 3, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội). Mẹ của Linh, chị Nguyễn Thị Hiền cho biết, gần 3 năm trước (4/2013), gia đình chị tình cờ phát hiện Linh mắc phải bệnh ung thư buồng trứng. Chị kể: "Ban đầu Linh hay bị đau bụng âm ỉ và rồi những cơn đau ngày một dữ dội hơn. Gia đình đưa cháu đi khám ở bệnh viện tư nhân thì phát hiện có khối u to bằng nắm đấm... Nhưng lúc ấy, ai cũng nghĩ cháu chỉ bị u lành tính thôi".

Để trị bệnh cho Linh, gia đình đưa em lên bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, Linh được phẫu thuật cắt bỏ khối u và sau đó lại làm phẫu thuật cắt bỏ cả hai buồng trứng ở bệnh viện Phụ sản Trung ương. Bệnh tình có lúc chuyển biến tích cực và tưởng như đã khỏi... nhưng cuối cùng, căn bệnh vẫn đeo bám cô bé 10 tuổi.

Ước mơ được bay

Nhiều lần Linh hỏi mẹ vì sao em phải ở bệnh viện lâu thế. Linh nói muốn đi học và nhớ nhà, nhớ bố, nhớ em gái vô cùng. Những lúc như thế, chị Hiền chỉ biết lặng nhìn con, giấu nước mắt vào trong. Chị nói, Linh còn rất nhỏ, không hiểu hết về tình trạng sức khỏe của bản thân và vẫn rất lạc quan. "Tôi không thể phá vỡ sự lạc quan ấy của Linh được. Đó là động lực để cháu tiếp tục chiến đấu nơi giường bệnh. Tôi hay nói với con là, đến cỏ cây còn bị bệnh, còn bị con sâu đục khoét thì con người cũng có những con sâu làm cho yếu đi. Ai mà chẳng có bệnh và chỉ cần chăm chỉ nghe theo lời bác sĩ, kiên nhẫn điều trị, thế nào cũng khỏi", người mẹ tâm sự.

chuyen bay uoc mo cua co be mac bao benh

Hành trình có nụ cười...

Chị Hiền kể, dù đang nằm viện điều trị nhưng lúc nào Linh cũng muốn được ra ngoài, được đến trường đi học như bao bạn bè khác. "Linh rất ham học. Lúc nào cũng nói với mẹ là sau này con sẽ học thật giỏi, sẽ thi đỗ đại học, đi làm tiếp viên hàng không. Mỗi lần nghe thấy thế, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi vì biết, chẳng bao giờ điều ước ấy trở thành hiện thực".

Điều mà chị Hiền những tưởng không thể nào trở thành hiện thực ấy đã đến một cách bất ngờ. Vietnam Airlines bố trí một máy bay đang bảo dưỡng ở Công ty TNHH Kỹ thuật máy bay (VAECO) trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 19 giờ chiều để giúp ê-kip Điều Ước Thứ 7 thực hiện chương trình. "Tôi vô cùng xúc động và xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã quan tâm và giúp đỡ cháu Linh hoàn thành nguyện ước của mình", mẹ Khánh Linh bày tỏ.

Nhớ lại chuyện được Đài Truyền hình Việt Nam và hãng hàng không Vietnam Airlines giúp thực hiện giấc mơ làm tiếp viên của mình, Linh vẫn chưa hết ngượng ngùng: "Cháu xấu hổ lắm, nhất là lúc máy quay chĩa vào mình".

chuyen bay uoc mo cua co be mac bao benh

... và cũng có lúc nước mắt không thể kìm nén trong chuyến bay đặc biệt

Lý do lớn nhất khiến cô bé ngượng ngùng là: "Cháu chưa quen nói ở nơi đông người với lại cháu không biết nhiều ngoại ngữ như các cô tiếp viên khác ạ". Không chỉ muốn làm tiếp viên, cô bé còn muốn học đại học, muốn giỏi thật nhiều ngoại ngữ.

Chị Anh Nguyễn – một tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines cũng không thể giấu được cảm xúc khi nhìn thấy những hình ảnh về Khánh Linh được bạn bè chia sẻ lại: “Thấy thương em quá. Đời có nhiều chuyện bất ngờ, mình cũng không thể tưởng tượng được, chỉ biết cầu chúc cho em sức khỏe và hạnh phúc thôi”.

An Vinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chuyen-bay-uoc-mo-cua-co-be-mac-bao-benh-49731.html

In bài viết