12:25 | 17/02/2016
Mấy ngày nay, các phương tiện truyền thông xã hội Trung Quốc không ngớt xôn xao trước "món quà ngoạn mục" mà cụ ông dành tặng cho người bạn đời 83 tuổi của mình – CCTVNews dẫn nguồn tin từ Qianjiang Evening News.
![]() |
![]() |
Cụ thể, cặp đôi Kiều Đức Vị – Lưu Thế Tú kết hôn vào năm 1940. Chung sống với nhau gần 70 năm, nhưng vì hoàn cảnh không cho phép, đến tận bây giờ, họ vẫn chưa tổ chức được đám cưới nào đúng nghĩa. Đồng thời, ông Kiều cũng chưa bao giờ thổ lộ câu "Tôi yêu em" với người vợ tào khang của mình. Đây là một trong những điều ý nghĩa nhất mà người đàn ông này muốn dành cho đối phương.
Vì vậy, vào dịp Valentine 2016, ông Kiều nhờ cháu ruột giúp mình "thiết lập một cái gì đó đặc biệt". Theo đó, các chàng trai trẻ đã biến một khách sạn địa phương thành địa điểm tổ chức lễ cưới bất ngờ và lãng mạn cho ông bà ngoại.
![]() |
![]() |
Hôm chủ nhật 14/2 vừa qua, ông Kiều – bà Lưu lần đầu tiên cùng nhau mặc trang phục cô dâu chú rể và làm nghi thức kết hôn tại thành phố Hàng Châu, giữa ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn đèn được thắp lên ở tòa nhà cao 218m. Chúng được tạo hình thành chữ "I ♥ U" (Tôi yêu em) thay cho thông điệp mà cụ ông 84 tuổi đã ấp ủ trong suốt hơn 6 thập kỷ qua.
Và rồi, ở khu vực trước sảnh khách sạn, bà Lưu nghẹn ngào khi ông Kiều nói một cách chân tình, mộc mạc: "Trong cuộc đời này, tôi với em đã từng to tiếng, cãi nhau không ít lần, thế nhưng chưa bao giờ chúng ta có ý định ly hôn. Thực ra, dù không có tấm giấy chứng nhận kết hôn đỏ chót làm bằng chứng, tình yêu thật sự cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Cho dù tôi đã phải chống gậy, cho dù em đã phải ngồi xe lăn, nhưng khi khoác bộ váy cưới này lên người, em vẫn là cô dâu đẹp nhất của tôi!"
![]() |
Những người chứng kiến màn tỏ tình đều vô cùng xúc động và ngưỡng mộ tình cảm son sắt dù đã ở cái tuổi "đầu bạc răng long" của hai cụ. Trong khi đó, cư dân mạng Trung Quốc thì "mắt tròn mắt dẹt" tỏ vẻ ngỡ ngàng, như một số bình luận dưới đây:
@WoshiXubuer (mạng Weibo): Không bao giờ là quá muộn cho một tình yêu lãng mạn
@KyraF: Giờ đây, chỉ có cái chết mới chia lìa được họ
@Chang’anLiushisan (châm biếm): Rất lãng mạn đấy! Nhưng trước tiên vẫn phải có tiền
@Chang’anLiushisan: Dù bạn giàu sang hay nghèo khó, quan trọng nhất vẫn là người ở bên cạnh mình.
Thủy Chinh