08:00 | 11/02/2016
“Tình yêu cười” nhắc ta hãy luôn quan tâm những người mình yêu thương
Sau thời gian dàn dựng từ kịch bản của “GS Cù Trọng Xoay” Đinh Tiến Dũng, chùm hài kịch “Tình yêu cười” của Nhà hát Tuổi trẻ do NSƯT Chí Trung dàn dựng sẽ chính thức biểu diễn tối 14/2 trên sân khấu Nhà hát TP. Hà Nội. Đây là chương trình bao gồm các tiểu phẩm hài đặc sắc về tình yêu: “Qua sông”, “Đám cưới”, “Đêm tân hôn”, “Chim trắng mồ côi” và “Soi gương”. Hóm hỉnh và nhiều tình huống bất ngờ, “Tình yêu cười” thể hiện những sắc thái cảm xúc, cung bậc của tình yêu qua diễn xuất của các nghệ sĩ Đoàn kịch II của nhà hát.
|
Mỗi tiểu phẩm là một câu chuyện dí dỏm, có khi kể về cuộc sống gia đình bề bộn những nỗi lo khi thiếu đi sự nuôi dưỡng tình yêu, thiếu sự cảm thông, chia sẻ, đồng điệu với nhau về cuộc sống của hai vợ chồng và cách nuôi dạy con cái. Có lúc lại mang góc nhìn hài hước về sự ghen tuông hờn dỗi trong tình yêu hoặc tiếng cười chua xót, phê phán lối sống coi trọng vật chất, xem nhẹ những khát khao, mong muốn của “một nửa tình yêu”. Trong những câu chuyện này, tình yêu luôn là trung tâm của sự buồn vui, cho dù có thể chưa thật sự hài lòng, song đó là sự bổ sung những khiếm khuyết để mỗi cặp đôi hướng tới sự vẹn tròn.
|
Các tiểu phẩm của “Tình yêu cười” là món quà đặc biệt của nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ trong dịp đón xuân đầu năm và ra mắt vào Ngày lễ tình nhân 14/2, gợi nhắc mỗi người hãy luôn quan tâm, chăm sóc đến những người mình yêu thương. Sau mỗi trận cười nghiêng ngả, các tiểu phẩm đều khiến người xem có chút ngậm ngùi. Bởi chỉ cần sao lãng một chút trong cuộc sống, thiếu quan tâm tới nhau, hôn nhân sẽ đứng bên bờ vực thẳm. Chương trình hài kịch quy tụ dàn diễn viên hài kịch tên tuổi của Nhà hát Tuổi trẻ: NSƯT Ngọc Huyền, Đức Khuê, Nguyệt Hằng, Sĩ Tiến, Tuấn Anh, Anh Tuấn, Chí Huy, Quang Ánh, Bảo Thanh…
“Tấm Cám” phiên bản nhạc kịch
Đây là lần đầu tiên, “Tấm Cám” – câu chuyện cổ tích kinh điển của văn học dân gian Việt Nam được kể lại bằng phong cách nhạc kịch Broadway dưới tên gọi “Tấm Cám Musical”. Đạo diễn Nguyễn Khắc Duy, người phụ trách âm nhạc cho vở kịch là người từng dàn dựng nhiều vở nhạc kịch nước ngoài trước đây như: “Chicago”, “HighSchool Musical”, “Broadway in Sai Gon”.
|
Với nội dung hướng đến trẻ em và gia đình, phiên bản “Tấm Cám” mới khai thác yếu tố hài hước, vui nhộn nhưng vẫn ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn. Nếu như những nhân vật trong các câu chuyện cổ tích thường được miêu tả một cách thụ động, với “Tấm Cám Musical”, nhân vật Tấm, Cám và thái tử đều phải đấu tranh để giành lấy hạnh phúc của mình. Các tình tiết mới sẽ biến câu chuyện “Tấm Cám” thành một chuyến phiêu lưu có cả những vị thần và quái vật.
Nhà sản xuất kiêm diễn viên trẻ Hoàng Quân từng gây dấu ấn trong vai luật sư ma mãnh Billy Flynn trong vở “Chicago” hay thằng nhóc thiểu năng trong vở “Vũ nữ” sẽ vào vai thái tử trong vở kịch... Với vai trò nhà sản xuất, Hoàng Quân quyết định đầu tư 100 triệu đồng cho phần trang phục để thoả mãn thị giác cho khán giả.
|
Ngoài Hoàng Quân, những gương mặt quen thuộc của làng kịch như: Công Ninh, Cát Tường, Hoàng Mập, Tấn Beo... cũng tham gia diễn xuất. Nghệ sĩ Cát Tường, người vừa giành được Huy chương vàng tại cuộc thi Sân khấu toàn quốc 2015 vào vai mẹ Cám. Vai diễn vua cha do NSƯT Công Ninh đảm nhận. Vở nhạc kịch cũng đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Tấn Beo và Hoàng Mập trong những tình huống gây cười cho khán giả.
“Tấm Cám Musical” sẽ có 6 suất diễn tại nhà hát Bến Thành, TP. HCM từ mồng 2 – 7 Tết.
Kịch bản mới cho chuyện tình Lan và Điệp
“Lan và Điệp” là vở mở màn cho mùa kịch Tết 2016 của sân khấu Hoàng Thái Thanh, TP. HCM. Từ câu chuyện tình bi thương của nhân vật Lan và Điệp trong tiểu thuyết “Tắt lửa lòng” của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan, tác giả Thành Hội – Ái Như đem đến nhiều màu sắc mới cho tác phẩm văn học.
|
Trong nguyên tác tiểu thuyết, “Lan và Điệp” kể chuyện tình chàng học trò nghèo tên Điệp và Lan – con gái một thầy đồ. Số phận trớ trêu khiến Điệp cam phận nên duyên cùng Thúy Liễu – con gái quan Phủ. Lan vì quá đau buồn đã cắt tóc, nương thân nơi cửa chùa. Đến phút cuối khi Điệp tìm thấy Lan cũng là lúc nàng qua đời.
Mấu chốt của tác phẩm “Tắt lửa lòng” và phiên bản cải lương nằm ở tình tiết Điệp bị ông bà Phủ và Thúy Liễu chuốc thuốc mê rồi đổ vạ dẫn đến tấn bi kịch sau đó. Còn Lan chọn quên tình cũ nơi cửa Phật. Trên sân khấu kịch nói, ê-kíp để nhân vật Điệp bất chợt tỉnh giấc trước khi bị đánh thuốc mê, Lan cũng không phó mặc số phận khi tìm đến nương náu nơi cửa chùa.
"Nếu người xưa để cho Lan và Điệp bị động hoàn toàn trước định mệnh thì chúng tôi muốn để nhân vật chủ động với vận mệnh của mình, để họ đối diện và lựa chọn con đường đi của mình. Đó là con đường của lẽ sống và tình yêu", nghệ sĩ Ái Như cho biết.
|
Đạo diễn Thành Hội chia sẻ: “Làm mới lại một tác phẩm đã in sâu vào lòng công chúng nhiều thế hệ và phản biện lại với nguyên tác, mở ra hướng mới cho số phận nhân vật, chúng tôi chấp nhận những thử thách cũng như chờ đợi những cảm xúc từ khán giả. Nhưng tôi tin, khán giả trẻ hôm nay sẽ đồng cảm với phiên bản mới này và hy vọng cũng nhận được sự thích thú của nhiều khán giả thế hệ trước đã từng mong chờ Lan và Điệp đi đến một kết cục khác”.
Sau lần kết hợp ăn ý trong vai đôi vợ chồng Chờ – Thà trong vở kịch “Bao giờ sông cạn” lấy nước mắt của nhiều khán giả, lần này, Đoàn Thanh Tài và Hoàng Vân Anh tái ngộ để kể tiếp chuyện tình cảm động của Lan và Điệp.
Vở kịch còn có sự tham gia của các diễn viên: Ái Như, Ngọc Tưởng, Lương Duyên, Guillaume Faugere, Hoài Thương, Thanh Tuấn, Nguyễn Long, Thế Hải, Cao Tiến... Kịch công diễn từ 29/1.
Mình có quen nhau hông?: Luật nhân – quả ở đời chẳng bao giờ cũ
Mượn tích xưa “Sinh con rồi mới sinh cha”, “Mình có quen nhau hông?” kể về vợ chồng mõ Ham (NSƯT Thành Hội – Hồng Ánh) vì lỡ tay giết người, được thầy nghè Ất (nhà thiết kế Sĩ Hoàng) là bạn thân thương tình cho một nén bạc để bỏ trốn. Sau đó, nhờ tố giác một tên tướng cướp, vợ chồng mõ Ham được phong quan, trở nên giàu có, quyền lực. Tuy nhiên, vì sợ bại lộ tung tích nên cả hai đang tâm giết chết thầy Ất rồi chôn dưới gốc cây khế sau vườn.
|
Kịch bản “Mình có quen nhau hông?” (tác giả Phùng Cao Bảng) vốn không xa lạ với khán giả mê kịch nói, cải lương với tên gọi cũ là “Đứa con tiền kiếp” nhưng được đạo diễn Ái Như dàn dựng mang nhiều điểm mới mẻ, hấp dẫn.
“Mượn tích xưa nhưng cũng là nói chuyện nay. Luật nhân – quả ở đời chẳng bao giờ cũ, nếu sống không giữ đạo, vong ơn phụ nghĩa thì sẽ chẳng bao giờ có được kết cục có hậu. Dù mang tư tưởng chủ đạo như trên, tôi không muốn tràn ngập vở kịch là không khí nặng nề nên đã nêm nếm thêm nhiều gia vị hài, để cân bằng cảm xúc và đặc biệt làm khán giả có thể cười sảng khoái rồi sau sẽ tự nghiệm ra bài học cho cuộc đời mình”, đạo diễn Ái Như cho biết.
|
Bộ đôi NSƯT Thành Hội – Hồng Ánh tạo nên điểm nhấn đầy thú vị. Vai Thị Lợi của Hồng Ánh gây ấn tượng mạnh từ vẻ ngoài xấu đau đớn, lại có phần nghễnh ngãng, lời nói, hành xử đều bộc lộ sự ngu ngốc, tưng tửng. Tương tự, vai người chồng của NSƯT Thành Hội khiến khán giả bật cười nắc nẻ ngay từ tình tiết đầu tiên bởi thói tham ăn và càng trở nên duyên dáng hơn khi đi sâu vào câu chuyện.
“Mình có quen nhau hông?” kết thúc khi cái ác được phơi bày ra ánh sáng nhưng khán giả không hoàn toàn mang tâm trạng hả hê, thích thú mà trái lại có phần nào đó thương cảm. Đó phải chăng cũng là tính nhân văn đặc biệt của vở kịch khác hẳn với mô-típ trong những câu chuyện dân gian.
|
“Mình có quen nhau hông?” công diễn liên tục trong dịp Tết Bính Thân tại sân khấu Hoàng Thái Thanh.
Mạnh Phúc