Vietnam Free Foto For Children: Mang niềm vui cho trẻ nghèo

01:00 | 18/12/2015

Một nhóm bạn trẻ sinh năm 1990 đi đến các xã vùng sâu, vùng xa khó khăn ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc thực hiện dự án chụp, in tại chỗ 10.000 bức ảnh cho trẻ em nghèo Việt Nam (Vietnam Free Foto For Children).

Chụp 10.000 bức ảnh cho trẻ em miền núi

Dự án do chàng trai Đỗ Văn Hùng sáng lập cùng với những người bạn Bùi Thị Kim Phương, Nguyễn Quang Tuấn và Phùng Bá Hưng.

Từ khi còn là sinh viên khoa công tác xã hội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, Hùng đã yêu thích chụp ảnh và đi du lịch để ghi lại những khoảnh khắc đó đây trong cuộc sống.

vietnam free foto for children mang niem vui cho tre ngheo

vietnam free foto for children mang niem vui cho tre ngheo

Vẻ tinh nghịch của các em nhỏ vùng núi cao

Năm 2012, học xong đại học, Hùng sang Singapore trong chương trình thực tập sinh Intership 3 tháng. Ở đó, Hùng tranh thủ làm thêm giờ để tích cóp tiền mua được chiếc máy ảnh. Rồi, Hùng sang Thái Lan làm giáo viên Asean dạy tiếng Việt cho học sinh Thái. Hùng nảy ra ý tưởng và bắt đầu viết kế hoạch thực hiện dự án “10.000 bức ảnh chân dung miễn phí cho trẻ em vùng cao”. Sau khi xem xong bộ phim “Việt Nam – cuộc chiến tranh 10.000 ngày”, chàng trai lựa chọn con số 10.000 cho số bức ảnh sẽ thực hiện.

Hùng chia sẻ ý tưởng với Phương và Hưng. “Khi nghe nói về dự án, thật kỳ lạ là lúc đó tôi có một niềm tin rằng, Hùng sẽ làm được. Vì đây không phải là dự án quá khó, có thể làm được, một mình hoặc một nhóm nhỏ với dụng cụ chủ yếu là máy ảnh và máy in nhỏ, mang theo thuận tiện. Hơn nữa, tôi thấy dự án có ý nghĩa với nhiều em nhỏ miền núi”, Phương nói.

vietnam free foto for children mang niem vui cho tre ngheo

Nỗi hân hoan khi lần đầu tiên có tấm ảnh chân dung trong đời

Tháng 3/2014, Hùng về nước cùng những người thực hiện dự án. Hùng và Hưng lên Mèo Vạc, Hà Giang để khảo sát thực tế. Sau đó, nhóm kết nạp thêm Nguyễn Quang Tuấn – một bạn trẻ làm nghề chụp ảnh bán chuyên.

Trước mỗi chuyến đi, Hùng và các bạn luôn phải chuẩn bị rất tỉ mỉ, từ những tập giấy in ảnh, máy in, mực in, máy ép, máy ảnh đến lương khô, đồ ăn nhẹ… để sao cho chuyến đi tiết kiệm thời gian nhất và chụp được nhiều ảnh cho các em nhỏ nhất.

Điểm đến mà dự án hướng đến là vùng sâu, vùng xa với đường núi hiểm trở, khó khăn và nguy hiểm luôn rình rập.

vietnam free foto for children mang niem vui cho tre ngheo

Bạn trẻ phải trải qua những hành trình gian nan để mang niềm vui cho các em nhỏ

Hùng kể, một trong những địa hình khó đi nhất là tại xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần, Hà Giang. Nơi đây địa hình hiểm trở, đường đi thì rất xấu, nhỏ, cheo leo và thường xuyên bị đá lở. Một lần vào bản Xi Cà Lá cách trung tâm xã hơn 10km, Hùng được một thầy giáo dùng xe máy đưa vào bản. Nhưng hai người cứ đi được chừng 500m thì phải xuống cạy đất bám chặt vào bánh xe. Những đoạn dốc, Hùng và thầy giáo phải thay nhau đẩy xe, vừa đi vừa phải ngước lên xem có thấy những tảng đá lăn từ trên núi xuống hay không.

Hành trình của niềm vui

Điều khiến thành viên dự án vui nhất là mỗi lần chụp ảnh xong, các em lại vây kín, thích thú cầm trên tay tấm ảnh của mình. Nơi thung lũng hoang vắng, nhiều em thơ quanh năm chỉ biết đến đá, mèn mén thì giờ đây có thêm những tấm ảnh làm bạn. Ở bất cứ điểm trường nào đặt chân đến, họ chụp ảnh không thiếu một gương mặt nào. Các bạn trẻ còn chụp, in tặng các thầy cô giáo ảnh tập thể. Nhiều trường dùng ảnh mà nhóm chụp tặng treo trang trọng trong phòng giám hiệu, phòng truyền thống.

vietnam free foto for children mang niem vui cho tre ngheo

vietnam free foto for children mang niem vui cho tre ngheo

"Những đứa trẻ mình gặp đáng yêu lắm, nghèo, thiếu thốn nhưng lúc nào cũng cười. Khi chia tay để đến nơi khác, các em còn chạy theo tiễn. Nhiều em dạy cho mình nói tiếng Mông, tiếng Tày để có thể nói chuyện với người bản địa. Người dân tộc rất hồn hậu, khi thân quen thì bạn sẽ được coi như thành viên của gia đình họ vậy. Tiếp xúc với họ nhiều, tâm hồn mình như rộng mở hơn", Hùng chia sẻ.

Có lần đi vào bản Sủng Khể (xã Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc), Hùng nhìn thấy một em bé bị đục thủy tinh thể một bên mắt, rụt rè đứng ngoài xem. Khi anh giơ máy ảnh lên chụp thì em bỏ chạy. Ở nơi đó, nhiều em phải bỏ học ở nhà phụ bố mẹ, nhìn thấy các bạn chơi chỉ đứng ngoài nhìn.

"Mình cũng muốn chia sẻ thêm nhiều hình ảnh về những vùng đất khó khăn để mọi người biết. Đó có thể là điểm đến cho các đoàn từ thiện, cũng là cách để mình trả ơn những nơi đi qua, những người đã giúp đỡ", anh nói.

Các bạn trẻ đi qua gần 30 xã vùng sâu vùng xa, khó khăn nhất của các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hòa Bình, Sơn La… mang đến 10.000 bức ảnh chân dung, trao tận tay những trẻ em vùng núi cao Tây Bắc Việt Nam.

Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay, triển lãm ảnh "10.000 bức ảnh chân dung cho trẻ em vùng cao" được tổ chức từ ngày tại ký túc xá Mỹ Đình, khu đô thị Mỹ Đình II, đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Triển lãm trưng bày những bức ảnh chọn lọc từ dự án, giành được sự quan tâm lớn từ cộng đồng.

vietnam free foto for children mang niem vui cho tre ngheo

Khách thăm quan nước ngoài cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho triển lãm ảnh

Theo sáng kiến của Tuấn, sắp tới, nhóm sẽ thường xuyên tổ chức các triển lãm ảnh trẻ em vùng cao ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn Hà Nội để học sinh thành phố hiểu biết thêm về những em nhỏ còn đang gặp khó khăn nơi miền núi, đồng thời cũng để cộng đồng biết và quan tâm đến dự án nhiều hơn nữa.

Khi kết thúc dự án 10.000 bức ảnh chân dung miễn phí cho trẻ em miền núi, Hùng nghĩ đến việc sẽ tiếp tục thực hiện dự án ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ, tới những vùng xa xôi và trẻ em ít điều kiện tiếp xúc chụp ảnh.

An Vinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vietnam-free-foto-for-children-mang-niem-vui-cho-tre-ngheo-49217.html

In bài viết