08:45 | 23/10/2015
Với tình yêu sen và hội họa, họa sĩ Vũ Tuyên liên tục gửi đến công chúng những triển lãm tranh mới với các tác phẩm đầy cảm xúc, đam mê.
Vũ Tuyên nói, vẽ hoa sen với anh cũng giống như yêu một cô gái vậy, chừng nào còn thấy trong sen còn điều gì cho mình khám phá thì vẫn bị hấp dẫn và vẽ tiếp. Họa sĩ lấy tên triển lãm là "Kệ" xuất phát từ quan điểm: trong cuộc sống cần mặc kệ, bỏ bớt những thứ vụn vặt để được sống thoải mái. Trong nghệ thuật cũng vậy, việc phá bỏ những nguyên tắc, lý trí giúp nghệ sĩ sáng tác thật hơn với cảm xúc.
Chỉ với chủ đề sen, nhưng ở mỗi bức tranh toát lên sự thăng hoa về xúc cảm, bút pháp và màu sắc. Với lối vẽ khỏe khoắn, các đường hướng, chất mịn, sần, gồ ghề của đường dao vẽ… khắc họa những khoảnh khắc đẹp, ấn tượng của người họa sĩ về sen cũng như về hội họa.
Triển lãm kéo dài đến ngày 6/11.
Một số hình ảnh sẽ được trưng bày tại triển lãm “Kệ”:
|
Kệ
|
Xuân đến
|
Hạ muộn
|
Thu sớm
|
Vũ điệu tình yêu
|
Ngày yêu
|
Đêm yêu thương
|
Đời xanh
An Vinh