10:00 | 07/08/2015
Angelina Jolie: Nhắc con luôn nhớ về nguồn cội
Những nhóc tì là con nuôi của cặp đôi nhà Brangelina là Maddox Chivan từ Campuchia, Zahara Marley từ Ethiopia và Pax Thiên đến từ Việt Nam. Từ những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, thậm chí, có bé sinh ra ở những vùng quê nghèo đói, 3 cô bé, cậu bé này bỗng chốc trở thành những đứa trẻ nổi tiếng với tương lai rực rỡ.
|
Đại gia đình của Angelina với những đứa con nhiều màu da.
Các em được cha mẹ cho đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới, sống trong ngôi nhà tiện nghi sang trọng và tận hưởng nền giáo dục hiện đại nhất hiện nay.
Ngay cả khi công việc bận rộn chất chồng, người ta vẫn thấy Brad Pitt và Angelina Jolie dành thời gian chơi với con, cho con đi ăn tối, dạo phố và shopping.
|
"Bà Smith" đưa các con nuôi về thăm quê hương, để chúng luôn nhớ về cội nguồn của mình.
Mặc dù luôn theo cha mẹ đi hết nơi này đến nơi khác, song những đứa trẻ con nhà Brangelina luôn được cha mẹ giáo dục về nền văn hóa của quê hương - nơi các con nuôi sinh ra với lòng tự hào dân tộc mạnh mẽ.
Và Angelina luôn tạo điều kiện cho các con được về thăm quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của chúng. Đây cũng là một cách, “bà Smith” biểu lộ lòng biết ơn với nguồn cội của các con mình.
|
Ngôi sao cũng cho con tham gia hoạt động từ thiện để hướng con đến những điều tốt đẹp.
Bên cạnh đó, mỗi đứa con nuôi của minh tinh được dạy ngôn ngữ mẹ đẻ của mình song song với tiếng Anh.
Sandra Bullock: Nghĩ đến con là cảm động rơi nước mắt
Sandra Bullock đã có một đời chồng nhưng không có con ruột. Cô kết hôn với Jesse James vào năm 2005, và cả hai đã cùng nhau nhận nuôi một bé trai. Tuy nhiên, vào tháng 2/2010, khi thủ tục nhận nuôi được thực hiện dang dở, cô và chồng bất ngờ tuyên bố "đường ai nấy đi" với lý do không hợp tính cách. Cô tiếp tục nhận nuôi bé Louis Bardo Bullock với tư cách là mẹ đơn thân.
|
Chỉ cần nghĩ đến con là Sandra Bullock đã cảm động đến muốn khóc.
Mới đây, người đẹp phim “Lời cầu hôn” đã chia sẻ về cậu con nuôi trên một chương trình truyền hình: "Tôi thật sự rất hạnh phúc. Thậm chí nghĩ đến Louis cũng đủ khiến tôi rơi nước mắt vì cảm động. Dù không là con ruột nhưng Louis và tôi ngày càng gắn bó hơn".
Sandra Bullock tự hào và rất xúc động khi nhắc đến cậu con trai mà mình đã nhận nuôi cách đây 5 năm. "Louis vừa đàn vừa hát cho tôi ca khúc mà thằng bé đã sáng tác... Tôi không nỡ hỏi Louis rằng liệu thằng bé có nhận thức được nó đã mượn nhạc của người khác hay không.
|
Ngôi sao và cậu con nuôi ngày càng gắn bó.
Bạn biết đấy, có lẽ thằng bé không nghĩ tôi sẽ phát hiện được. Tôi chỉ gật gù và khen ngợi. Và Louis thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi không chớp mắt..", nói đến đây, Sandra Bullock bắt đầu rưng rưng vì cảm động.
Sheryl Crow: “Wyatt truyền cảm hứng cho tôi”
Sheryl Crow là một trong những ca sỹ nổi tiếng nhất thế giới. Cô từng phát hành 6 album và giành 9 giải Grammy.
Năm 2007, sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật để cắt bỏ khối u ung thư, Sheryl Crow quyết định thay đổi cuộc sống trước kia, bằng việc xin nhận con nuôi. Tháng 4 năm đó, Sheryl Crow chính thức nhận nuôi một bé trai tên là Wyatt. Và cậu bé chính là niềm an ủi vô bờ của cô trong cuộc chiến với tử thần.
|
Nữ ca sỹ và hai cậu con nuôi.
Sheryl Crow là một bà mẹ rất yêu con và kể từ khi có Wyatt, cô rất ít khi đi đâu mà không mang con theo cùng. “Wyatt truyền cảm hứng cho tôi, tôi muốn viết những ca khúc về việc chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân”, Sheryl Crow nói.
Khi Wyatt được 3 tuổi, ngôi sao ca nhạc thông báo với người hâm mộ là cô đã nhận thêm một cậu bé làm con nuôi. Trên blog riêng, Sheryl Crow viết: “Chào các bạn, tôi có một tin hấp dẫn muốn chia sẻ với mọi người. Đó là Wyatt đã có em. Levi James sinh ngày 30/4 và tôi muốn được chia sẻ tin vui này với các bạn trước tiên”.
|
Các con là nguồn cảm hứng sáng tác cho Sheryl.
Sheryl ngỏ ý khuyến cáo các gia đình nhận con nuôi rằng, mục tiêu nhận con nuôi không phải chỉ là nhận một đứa trẻ vào gia đình mình. Mà còn phải chia sẻ với nó không khí gia đình, sự đùm bọc thương yêu mà mình đã từng được nuôi dưỡng và lớn lên từ đó.
Diane Keaton: Muốn dành hết thời gian cho con
Diane Keaton không kết hôn nhưng không có nghĩa là bà không muốn thực hiện thiên chức làm mẹ. Vì vậy, dù ở cái tuổi đầu 5 nhưng Diane vẫn quyết định trở thành mẹ của 2 đứa trẻ. Năm 1996, Diane nhận nuôi cô con gái Dexter và năm 2001, nhận nuôi cậu con trai Duke.
|
Nữ diễn viên kỳ cựu vẫn nhận con nuôi khi tuổi đã cao.
Hiện nay, Diane đã 62 tuổi nhưng bà vẫn là bà mẹ đơn thân cực kỳ đảm đang. Chia sẻ trách nhiệm làm mẹ, Diane cho biết: “Các con đã mang lại cho tôi cuộc sống thật sự tuyệt vời. Trước đây, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho những người đàn ông và bây giờ tôi không muốn điều đó nữa. Tôi muốn dành hết thời gian cho những đứa trẻ đáng yêu của tôi”.
“Làm mẹ đã hoàn toàn thay đổi tôi”, nữ diễn viên kỳ cựu khẳng định.
Meg Ryan: Được kết nối, được yêu thương...
Meg Ryan từng chia sẻ, cô sẽ nhận nuôi một em bé người Mỹ. Nhưng khi đi thăm Ấn Độ năm 1996, cô đã thay đổi ý định và lên kế hoạch nhận nuôi một bé gái ở bên kia bờ đại dương.
|
Meg Ryan nhận nuôi một bé gái.
Năm 2006, Meg Ryan nhận nuôi bé gái người Trung Quốc và đặt tên là Daisy True. Giải thích lý do chọn cái tên lạ lùng này, cô cho biết: “Cô bé rất ngọt ngào và khuôn mặt cực kỳ xinh xắn. Vì vậy, tôi đã chọn cho bé cái tên Daisy True”.
|
Cô cảm thấy được kết nối, được yêu thương khi nhận con nuôi.
Meg Ryan đã phủ nhận tin đồn thực hiện một “sứ mệnh giải cứu” khi nhận nuôi bé Daisy. Nữ diễn viên này phát biểu: “Tôi chỉ nghĩ rằng, đó là cảm giác được kết nối, được yêu thương một người nào đó”.
An Vinh
Tổng hợp