23:00 | 09/07/2015
Nghệ sĩ Mạc Can
Tuy đã ở tuổi 70 nhưng ông vẫn là người vô sản, không nhà, không cửa, không gia đình, sống trong hoàn cảnh khốn khó, bệnh tật triền miên. Tuy sức khỏe không ổn định nhưng Mạc Can vẫn tiếp tục viết lách và đóng phim để lấy tiền sinh sống.
Dù không được học hành trọn vẹn nhưng Mạc Can là một nghệ sĩ khá đa tài. Ông từng sáng tác nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn và tản văn được công chúng yêu thích và từng đoạt giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam vào năm 2005. Với điện ảnh, Mạc Can chỉ có duyên với những vai phụ nhưng ông vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả.
|
Hiện tại, ông vẫn tham gia đóng phim như Hy sinh đời trai, Chuộc lỗi, Án mạng ở cô nhi viện. Ngoài ra, ông còn sáng tác, viết kịch bản truyện ngắn, cổ tích cho các đài truyền hình.
Vẫn tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, nhưng vì bản chất con người miền Nam “đến đâu hay đó” nên giờ Mạc Can cũng như một số nghệ sĩ đến năm cuối đời vẫn vô sản.
Với Mạc Can, những buồn đau của cuộc sống đã chai sạn, ông lạc quan và tận hưởng những gì mà mình đang có. Ông luôn quan niệm sống lương thiện, có nghèo cũng “cạp đất mà ăn”. Chọn cách sống đơn giản, khi mang bệnh, Mạc Can thành thật và không dám nhận nhiều sự giúp đỡ của khán giả. Chấp nhận cuộc sống cô đơn và vất vả tuổi già, người thủ vai Bác Ba Phi của Đất phương Nam không buồn vì ít nhất được làm những điều mình thích.
NSƯT Trần Hạnh
NSƯT Trần Hạnh được biết đến qua các vai diễn khắc khổ, hiền lành. Ở tuổi 83, ít ai biết rằng người nghệ sĩ già lại có một cuộc sống đầy khốn khó. Trần Hạnh từng tâm sự rằng đời ông khổ hơn trên phim.
|
Vợ ông đã qua đời cách đây 2 năm, người con trai bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ảnh hưởng đến dây thần kinh nên giờ anh không còn tỉnh táo. Với đồng lương ít ỏi, Trần Hạnh khó mà xoay xở lo lắng vẹn toàn được cho gia đình.
Tuy nhiên, không vì thế mà ông tỏ ra buồn bã hay chán nản. Ngược lại, người nghệ sĩ chân chính lại rất lạc quan, luôn tự động viên mình.
Nhiều khán giả biết đến hoàn cảnh của Trần Hạnh ngỏ lời giúp đỡ, nhưng ông đều từ chối vì không muốn ai thương hại. Là nghệ sĩ, ông chỉ muốn được nhớ đến bởi các vai diễn, và mong mọi người đừng quá quan tâm đến cuộc sống riêng của mình.
Nghệ sĩ hài Văn Hiệp
"Ông trưởng thôn" đảm nhiệm hơn 1000 vai diễn thuộc nhiều thể loại cả chính kịch và hài kịch như: Người vác tù và hàng tổng, Nila (kịch), Đôi mắt, Hoa pháo, Ông già hồn nhiên… Tuy nhiên, khi về già, nghệ sĩ hài Văn Hiệp đành sống một cuộc đời cô độc và chứa nhiều nỗi buồn.
|
Khán giả từng biết đến Văn Hiệp qua các vai diễn trưởng thôn, bình dị, nhân hậu. Còn ở ngoài đời, ông cũng có phong cách đơn giản, chân chất như vậy khi ở cùng con trai trong một ngôi nhà đơn sơ, thiếu tiện nghi. Đến khi tuổi già, bị bệnh tật, ốm đau, ông không thể chữa chạy được. Đến lúc Văn Hiệp lâm trọng bệnh, y học phải bó tay thì mọi người mới biết đến tình trạng của ông.
Nghèo khó là thế, nhưng cả cuộc đời Văn Hiệp vẫn chắt chiu, chăm lo cho con cái và sống một cuộc đời bình dị. Ra đi ở tuổi 71, nghệ sĩ hài để lại nhiều niềm tiếc thương cho người hâm mộ về một tấm gương giản dị, luôn cống hiến hết mình vì nghệ thuật.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
Đã ở tuổi 90, qua 2 đời vợ nhưng cuối đời, nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vẫn ở trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, cô đơn. Cuộc sống của ông giờ chỉ trông chờ vào đồng lương hưu, tiền tác quyền và sự giúp đỡ của đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Tuy ông có 2 người con nhưng họ đều ở trong hoàn cảnh khó khăn.
|
Nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, công chúng thường nhớ đến những ca khúc nổi tiếng như: Người đi xây hồ kẻ gỗ, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Mẹ yêu con, Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh... Ông là một trong những người đầu tiên thành lập Hội nhạc sĩ Việt Nam.
Tác giả nhạc phẩm Dáng đứng Bến Tre sống hòa đồng với mọi người. Lúc còn khỏe, ông vẫn ghé qua thăm hỏi láng giềng, bạn bè, giúp đỡ các học trò của mình. Tuy nhiên, dù có sự nghiệp thành công, nhưng khi đến tuổi xế chiều những gì còn lại với ông chỉ là bằng khen, cuộc sống nghèo khó, ốm đau, cô đơn...
Tuyết Nhung
Tổng hợp