10:35 | 10/07/2015
12A Và 4H (1994)
“12A và 4H” là bộ phim thứ hai dựa trên tiểu thuyết “Vĩnh biệt mùa hè” của Nhà văn Nguyễn Đông Thức (bộ phim thứ nhất là "Vĩnh biệt mùa hè" - Đạo diễn Lê Hoàng Hoa). Đây được xem là tác phẩm gây ấn tượng mạnh với nhiều thế hệ khán giả phim truyền hình Việt Nam. Nó cũng trở thành một trong những sản phẩm phim ảnh đầu tiên đi vào khai thác tâm lý, suy nghĩ của đối tượng học sinh - sinh viên nên rất được khán giả trẻ đón nhận nồng nhiệt vào thập niên 90.
Chính vì vậy, có thể nói rằng “12A và 4H” là bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của thế hệ cuối 7x, đầu 8x.
|
“12A và 4H” trở thành bộ phim kinh điển, gắn liền với tuổi thơ của thế hệ cuối 7x, đầu 8x.
"12A và 4H" tái hiện câu chuyện về cuộc sống, tình bạn và cả những rung động đầu đời của 4 cô gái có tên bắt đầu bằng chữ “H”: Hạ, Hân, Hoa và Hằng. Họ đều là học sinh giỏi của lớp 12A. Khi lớp 12A có thầy chủ nhiệm mới tên Minh, Hằng dường như đã nảy sinh tình cảm với thầy còn Hạ lại phải lòng cậu bạn trai nghèo khó cùng lớp.
Bên cạnh những rung động đầu đời ấy, thầy Minh phải đối mặt với những rắc rối của học sinh trong lớp khi có những em hiền lành ngoan ngoãn, trong khi số khác lại nổi loạn, bướng bỉnh.
|
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên hướng dẫn diễn viên.
Năm 1995, phim "12A và 4H" đã được trao giải thưởng của Hội Điện ảnh Việt Nam cho mảng phim truyện video.
Đạo diễn phim - Bùi Thạc Chuyên đã tạo nên được một dấu ấn lớn trong sự nghiệp làm phim không chỉ ở vai trò chỉ đạo, làm nên một tác phẩm có sức hút lớn với công chúng, dư luận mà còn tạo nên cho những gương mặt trẻ những nền tảng để phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình. Những gương mặt trong ê kíp làm phim của “12A và 4H” khi đó như Xuân Bắc, Anh Tuấn, Quốc Tuấn, Tú Oanh… sau này đều là những tên tuổi lớn của nền điện ảnh - truyền hình Việt Nam.
Xin hãy tin em (1997)
“Xin hãy tin em” là bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.
Nó được đánh giá là một trong những tác phẩm nói về đời sống sinh viên hay nhất của màn ảnh Việt Nam khi đã lột tả thành công hoàn cảnh sống cũng như những suy nghĩ, hoài bão của những cô cậu sinh viên thời kỳ đó.
|
Hai nhân vật chính của "Xin hãy tin em".
Chỉ dài 3 tập phim song "Xin hãy tin em" đã tái hiện một cuộc sống sinh viên muôn màu, muôn vẻ với nhiều trạng thái từ vui, buồn, hạnh phúc đến tuyệt vọng.
“Xin hãy tin em” để lại sự day dứt, ám ảnh về câu chuyện tình của Hoài “Thát-chơ” và Phong “lãng tử”. Từ một cô gái với tính cách mạnh mẽ, phá phách, ngang tàng, Hoài đã thay đổi và thành một người dịu dàng, nữ tính kể từ sau khi gặp chàng sinh viên Nhạc viện tên Phong. Trong một lần dự sinh nhật Phong, Hoài uống say và vô tình lộ ra cô không phải là con người như Phong tưởng. Thất vọng, Phong chia tay Hoài còn Hoài bỏ về quê vì quá đau lòng. Phim kết thúc với cảnh bạn bè đoàn tụ bên Hoài.
|
Dàn diễn viên của bộ phim gây ấn tượng bởi diễn xuất rất "ngọt".
Bộ phim được khán giả nhớ đến không chỉ bởi nội dung nhân văn mà còn bởi dàn diễn viên diễn quá “ngọt”. Nhiều diễn viên tham gia “Xin hãy tin em” đã bị “chết vai” vì quá thành công với vai diễn. Nhiều năm sau gặp lại, người ta vẫn gọi Lệ Hằng là Hoài “Thát-chơ”, vẫn gọi Lê Vũ Long là “diễn viên phim "Xin hãy tin em”…
Đặc biệt, bài hát trong phim là “Mong ước kỷ niệm xưa” (nhạc sỹ Xuân Phương) rất được khán giả yêu thích. Mỗi mùa tốt nghiệp, giai điệu của bài hát lại góp phần khiến những trái tim học trò thổn thức.
Phía trước là bầu trời (2001)
Tiếp nối “Xin hãy tin em”, “Phía trước là bầu trời” là bộ phim làm về tài sinh viên để lại nhiều ấn tượng nhất.
“Phía trước là bầu trời” đã tái hiện một cách chân thực và sâu sắc cuộc sống của giới trẻ những năm đầu thế kỷ XXI. Nguyệt, Thương và Nhung, ba cô gái tỉnh lẻ vừa tốt nghiệp đại học ở trong một xóm trọ sinh viên. Những bộ hồ sơ xin việc và những buổi đi tìm việc chiếm hết thời gian của họ. Nhung xin vào làm báo cho một tòa soạn, Thương làm việc trong nhà hàng còn Nguyệt vì có người yêu đàng hoàng nên xin được việc tốt hơn. Ba cô gái với ba cá tính khác nhau sống chung một nhà. Hàng ngày họ phải đối mặt với cơm, áo, gạo, tiền.
|
Poster phim "Phía trước là bầu trời".
Thêm vào đó, còn có rất nhiều những hình tượng khác trong phim đã bước ra ngoài đời thật như chàng mọt sách tên Nam ngây ngô trước sự phức tạp của cuộc sống, cô gái bán hoa tên Trà đanh đá nhưng có nhiều nỗi buồn ẩn giấu…
Mỗi người một hoàn cảnh, một mảnh đời khác nhau đã làm nên một xã hội thu nhỏ với đủ buồn vui trong khu xóm trọ của lũ sinh viên nghèo.
Mỗi người đều có thể nhận ra những thứ rất thân quen mà mình trải qua trong đời sinh viên khi xem “Phía trước là bầu trời”. Và dù có vất vả, tiếng cười và tình yêu thương giữa những cô cậu sinh viên vẫn luôn tràn ngập trong xóm trọ bé nhỏ.
Chiến dịch trái tim bên phải (2004)
Kịch bản phim được chấp bút bởi anh Chánh Văn – nhà văn, nhà báo Hoàng Anh Tú, một cây bút gắn với tuổi học trò của bao người. Vì thế, không khó để chuyện phim đi vào lòng những tâm hồn áo trắng.
|
Anh Chánh Văn là người viết kịch bản phim.
“Chiến dịch trái tim bên phải” là câu chuyện của nhóm học sinh lớp 10 - “nhóm Bát quái” nghịch ngợm. Khi cô giáo Hoài An (Hồ Ngọc Hà đóng) mới về nhận lớp, cô nhanh chóng chiếm được tình cảm của các cô cậu học trò và trở thành thần tượng của bọn trẻ. Một hội được thành lập mang tên hội những thành viên hâm mộ cô Hoài An, lúc nào cũng kè kè đi theo hộ tống cô giáo, đặc biệt có cả một chiến dịch được vạch ra nhằm... tìm người yêu cho cô.
Đó cũng là lần đầu tiên điện ảnh Việt xây dựng một hình ảnh cô giáo hoàn toàn mới lạ: hiện đại, ấn tượng và duyên dáng; là lần đầu tiên của một ekip làm phim trẻ với những cái tên như đạo diễn Đào Duy Phúc, biên kịch Hoàng Anh Tú chạm tới thế giới của những cô cậu mới 15 - 16 tuổi, chạm tới hơi thở hiện đại với những cụm từ như “thần tượng”, nhạc rock, xe đạp teen, với thoại “cướp trên giàn mướp” hay “đầu ơi đi nhé, tóc ở lại”… Với những lần đầu tiên đó, thế giới của tuổi mới lớn, thế giới của tuổi học đường, của tình cảm giữa cô và trò hiện lên hồn nhiên, trong trẻo và cũng đầy hơi thở hiện đại.
|
Phim về tuổi học trò vừa hồn nhiên, trong trẻo vừa đầy hơi thở hiện đại.
Đạo diễn phim chia sẻ ý tưởng tác phẩm: “Trái tim bên trái thì ai cũng có, đó là trái tim để sống khỏe, sống tốt. Còn trái tim bên phải là trái tim để sống đẹp, biết đồng điệu với những trái tim khác, biết chia sẻ cả những tình cảm mơ hồ, lung linh, chưa thể diễn tả bằng lời. "Chiến dịch trái tim bên phải" là trái tim người đối diện, là chiến dịch mà bọn trẻ đặt ra để chinh phục trái tim cô giáo mà chúng mến mộ”.
An Vinh
Tổng hợp