16:00 | 22/06/2015
"Mỗi ngày chúng ta tiếp xúc với nhiều người như thế, trở thành bạn bè liệu có được mấy người? Thành bạn bè rồi thì lại có được mấy người có thể coi là tri kỷ? Trở thành bạn bè là duyên phận. Trở thành vợ chồng là phúc phận tu mới có. Nhưng dù là bạn bè hay vợ chồng cũng không sánh bằng tình thân với người thân trong gia đình". (Lời thoại phim "Xa thần")
"Đâu mới là hạnh phúc thật sự? Bạn sẽ chọn cách sống như thế nào? Chỉ lo cho bản thân mình, chạy theo các món đồ đắt tiền để thể hiện mình là người giàu có. Hay giống như người Anh: luôn dành hết mọi thứ cho gia đình, cùng mọi người đi qua những tháng năm thăng trầm của cuộc đời?" (Bài viết "Tại sao người Anh lại không thích khoe khoang?")
"Ở đời có hai thứ mất đi rồi con người ta không bao giờ lấy lại được. Đó là gia đình và thời gian. (Truyện ngắn "Lưng chừng cô đơn" – Nguyễn Ngọc Thạch)
“Tôi đã thấy cậu nhảy khỏi máy bay, tàu, ô tô, xe lửa... Nhưng, việc dũng cảm nhất cậu từng làm chính là làm chồng của Mie, làm bố của cháu trai tôi...” (Lời thoại phim "Fast & Furious")
Đây là một vài cách định nghĩa khác nhau về tình cảm gia đình vô cùng thú vị. Chúng cho thấy rằng, dù ở bất kỳ nơi đâu, trong mọi hoàn cảnh nào, chúng ta nên biết trân trọng mái ấm gia đình và thể hiện tình cảm, lòng tri ân chân thành của mình dành cho người thân.
Những tác phẩm đặc sắc trong danh sách dưới đây có thể là món quà thiết thực dành tặng cho các thành viên, hoặc là gợi ý bổ ích giúp bạn tận hưởng không khí ấm áp sum vầy bên gia đình thân yêu nhân sự kiện Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.
"Không gia đình" - Hector Malot
"Không gia đình" là tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong sự nghiệp văn chương của Hector Malot. Hơn 1 thế kỷ qua, tác phẩm giành giải thưởng của Viện Hàn Lâm Văn học Pháp này đã trở thành người bạn thân thiết của các em thiếu nhi cũng như tất cả những người yêu văn chương trên toàn thế giới.
"Không gia đình" kể về chuyện đời Rémi - một cậu bé không cha mẹ, họ hàng thân thích. Sau khi phải rời khỏi vòng tay của người mẹ nuôi phúc hậu, em đã đi theo đoàn xiếc thú của cụ già Vitalis tốt bụng. Kể từ đó, em lưu lạc khắp nơi, ban đầu dưới sự che chở của cụ Vitalis, sau đó thì tự lập và còn lo cả công việc biểu diễn và sinh sống cho cả một gánh hát rong.
Đã có lúc, Rémi cùng cả đoàn lang thang suốt mấy ngày đói khát rồi suýt bị chết rét, bị lụt ngầm, chôn thân trong giếng mỏ hàng tuần, bị mắc oan đến nỗi phải ra tòa rồi ở tù... Tuy vậy, dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn hay có lúc được ăn no mặc ấm, Rémi vẫn giữ được sự chăm chỉ, gan dạ, ngay thẳng, lòng tự trọng, tính thương người chứ không hạ mình gian dối.
Đặc biệt, tấm lòng ấm áp, cao cả của cụ Vitalis, sự gắn bó trong đoàn xiếc rong cùng những chú chó, chú khỉ vô cùng đáng yêu đã làm thành gia đình thứ hai của Rémi và tiếp thêm sức mạnh cho em đoàn tụ được với gia đình thật sự của mình sau biết bao biến cố.
Tác phẩm ca ngợi tinh thần lao động bền bỉ, ý chí vươn lên, tình yêu cuộc sống, tình bạn chân chính và tình cảm gia đình ngọt ngào, vô giá nảy sinh giữa ngay cả những con người không cùng dòng máu, xuất thân...
“Bông hồng cài áo” –Thiền sư Thích Nhất Hạnh
Cuốn sách gồm 5 chương: "Bài thơ tặng cha mẹ", "Cung điện của hài nhi", "Bông hồng cài áo", "Sự hòa giải", "Nghi lễ hòa giải và tri ân". Các tản văn gửi gắm tấm lòng biết ơn đằm thắm, thiết tha của người làm con dành cho cha mẹ.
Có một điều khá thú vị là năm 1962, tác giả - Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã trích đoạn một số bài viết gửi cho đoàn sinh viên Phật tử Sài Gòn. Xúc động trước những lời răn dạy bổ ích, họ chép tay 300 bản để chia sẻ với nhiều người khác. Đồng thời, từ cách trao tặng những đóa hồng đỏ thắm, phong trào cài loài hoa này lên ngực áo để tưởng niệm về công ơn cha mẹ đã được nhân rộng từ đó đến nay.
“Bông hồng cài áo” từng tái bản nhiều lần và biên dịch sang 8 ngôn ngữ: Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Nga, Anh, Pháp, Đức và Hà Lan. Hiện tại, từ đầu tháng 8, Công ty Sách Phương Nam đã cho tái bản tác phẩm để đáp ứng nhu cầu của đông đảo bạn đọc.
“Hãy chăm sóc mẹ” – Shin Kyung Sook
Với “Hãy chăm sóc mẹ” của Shin Kyung Sook, đời sống văn học Hàn Quốc như thêm gần lại rất nhiều với độc giả Việt. Xuyên suốt lời văn mộc mạc, bối cảnh đơn sơ và cốt truyện mới lạ, nhân vật chính – người mẹ trở thành một đóa hoa tuyết tinh khiết sáng lấp lánh giữa cuộc mưu sinh kham khổ chất chứa khôn nguôi cay đắng…
Khi mẹ đang còn sống, đang ở bên ta, luôn chăm lo và hy sinh vì chúng ta một cách vô điều kiện, ta nghiễm nhiên cho rằng đó là điều tự nhiên, tất yếu. Để rồi, khi bỗng dưng giật mình nhận ra vị trí quan trọng không thể thay thế, tình yêu không gì có thể so sánh được với mẹ, đó cũng là lúc hầu như mẹ chẳng cách nào còn làm gì cho ta được nữa, và ngược lại ta cũng “lực bất tòng tâm”…
Một hành trình không mệt mỏi của trái tim và một lời cảnh tỉnh sắc lạnh nhưng thấu đáo đang đón chờ bạn ở tác phẩm này!
“Ba ơi, mình đi đâu?” – Jean – Louis Fournier
Cuộc sống có ngày nắng ngày mưa xen kẽ, tâm trạng của chúng ta sẽ ở trạng thái cân bằng. Nhưng cứ triền miên qua năm này tháng khác đều là giông tố, sấm sét thì bạn tính sao? Ấy vậy mà tác giả Jean – Loius – nhân vật người bố trong tự truyện này phải đối mặt với hoàn cảnh trớ trêu một cách đau đớn, không lối thoát…
Đó là vì 2 cậu con trai của ông bị khuyết tật và thiểu năng. Chúng kém thị lực, điếc tai, khoèo chân, gù lưng, yếu xương, không những không thể tự chăm sóc bản thân mình mà còn bày ra đủ mọi trò ngớ ngẩn. Một cậu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi “Ba ơi, mình đi đâu?” suốt ngày, cậu kia luôn miệng kêu “brừm, brừm” vì nghĩ rằng mình là một cái động cơ… Còn vợ của Jean – Loius thì bỏ nhà đi.
Xung quanh ông bố đặc quánh màu đen và bóng tối: "Những ai chưa từng sợ có một đứa con bất thường hãy giơ tay... Chẳng có ai giơ tay cả. Mọi người đều nghĩ đến chuyện đó, như nghĩ đến một trận động đất, như nghĩ đến ngày tận thế, thứ gì đó chỉ xảy ra một lần. Tôi có tới hai ngày tận thế". Thế nên, không ít phút quẫn trí ông đã từng nốc rượu rồi phóng xe trong cơn điên hòng mong kết thúc cuộc đời bằng một tai nạn giao thông, hay muốn vứt những đứa trẻ ra ngoài cửa sổ…
Nhưng rồi, vượt lên tất cả, người cha còn có thể kể chuyện về "hai con chim bé nhỏ lông xù", "hai ông già lưng gù"… của mình một cách hóm hỉnh, lạc quan dù đằm sâu trong lời văn là vị đắng chua chát.
Lật giở “Ba ơi, mình đi đâu?”, rất tự nhiên, bạn có thể hiểu rõ thêm rằng sức mạnh của tấm lòng từ mẹ cha dành cho con cái là vô biên. Đọc quyển sách này – dù bạn đã có con hay chưa, dù chúng thông minh ngoan ngoãn hay bướng bỉnh lười nhác, dù đang đau khổ hay hạnh phúc…, để thấy rằng có những "nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa", có những nỗi buồn thăm thẳm soi lối cho yêu thương quay về...
Thủy Chinh
Tổng hợp