09:00 | 24/06/2015
|
"Cha & con gái" cùng "Người dọn dẹp mặt trăng" có nhiều nét gần gũi, tương đồng với giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt là tình cảm gia đình ngọt ngào yêu thương, luôn động viên, che chở và trở thành bến đỗ bình yên cho tâm hồn. Chính vì thế, chúng từng "gây sốt" suốt một thời gian dài khi được không ít khán giả yêu thích, mến mộ...
8 phút đạp xe, “ẵm” trọn Oscar và 40 giải thưởng khác
Phim hoạt hình ngắn “Father and Daughter” (Cha và con gái) của Đạo diễn Hà Lan Michaël Dudok De Wit giống như một cuốn album ảnh thiêng liêng về tình cảm gia đình. Nó đã giành được hơn 40 giải thưởng lớn nhỏ khác nhau và làm rung động con tim biết bao người.
Ra đời năm 2000. Nhân vật chính là người cha và cô con gái. Cảnh phim chủ yếu: đi xe đạp. Độ dài: 8 phút 30 giây… Chỉ có vậy thôi nhưng đủ để tác phẩm hoạt hình “Father and Daughter” khiến bất cứ khán giả nào cũng phải cảm thấy rưng rưng.
Trên con đường đồi xanh mướt bóng cây, cô gái bé nhỏ như một con búp bê xinh xắn hào hứng đi xe đạp sóng đôi với người cha cao lớn, vững chãi. Tới bến sông, ông ôm hôn cô bé và đi xuống, rồi lại quay trở lên âu yếm nựng nịu con gái nhỏ một lần nữa mới có thể cất bước rời xa… Ở trên bờ, cô bé lon ton chạy đi chạy lại nhìn theo dáng cha khuất dần cho đến khi chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu…
Từ đó, cây bao lần thay lá, cô bé bao năm thêm tuổi. Cho đến khi trở thành người thiếu nữ có bạn trai, người phụ nữ cùng chồng và hai con nhỏ… rồi bà lão lưng còng tóc bạc…, người con gái ấy vẫn lặng lẽ kiên trì đạp xe đến bến sông chờ đợi cha trở về.
Một số hình ảnh ấn tượng trong “Father and Daughter”
Đoạn cuối đầy dư âm và nhiều ẩn dụ. Niềm khao khát yêu thương, mong ngóng được sum vầy, đoàn tụ luôn khắc khoải trong cô gái. Và có lẽ chính vì nó không trở thành hiện thực nên tác động của phim đến công chúng càng trở nên ám ảnh, nhức nhối…
Từ đầu đến cuối, “Father and Daughter” có tông màu trầm buồn, nét vẽ đơn giản, tiết tấu nhịp nhàng, không dùng hội thoại theo đúng đặc trưng của nền hoạt hình đất nước hoa tulip, mặc dù đây là sản phẩm chung của 2 xưởng phim Cloudrunner Ltd, Anh và CineTe Filmproductie BV, Hà Lan. Chính vì thế, thông qua hiệu ứng âm thanh sinh động (tiếng đạp xe, tiếng chuông, côn trùng, gió rít, lá xạc xào, chim kêu, chèo thuyền…), và cử chỉ, hành động... của nhân vật, những cảm nhận rất riêng trong mỗi chúng ta được gợi mở đa chiều hơn.
Đạo diễn Michaël Dudok De Wit.
Đặc biệt, tiếng đàn accordion và piano lúc êm đềm, da diết, lúc mạnh mẽ, dồn dập cất lên bản nhạc nền “Sóng sông Danube” của Ivanovici như vẫy gọi sự trở về của ký ức, của kỷ niệm, của nỗi nhớ và tình yêu… Theo đó, chiếc xe đạp cùng những vòng xe nhẹ nhàng lăn bánh chính là một người bạn, một chứng nhân đẹp đẽ của giá trị gia đình quý giá.
Đạo diễn Michaël Dudok De Wit cho hay, ông đã sáng tạo nên câu chuyện cảm động này với mong muốn thể hiện tình cảm của con cái dành cho cha mẹ, trong khi hầu như phim ảnh từ trước đến nay chỉ phản ánh theo chiều ngược lại. Kết quả, “Father and Daughter” đạt con số kỷ lục: giành tới hơn 40 giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, trong đó có giải Oscar năm 2000 dành cho phim hoạt hình ngắn hay nhất.
Phim "Father and Daughter"
La Luna - "người dẫn đường" siêu dễ thương
Theo đánh giá từ giới phê bình, "La Luna" (Người dọn dẹp mặt trăng) là một trong những kiệt tác thể hiện rõ rệt tinh thần sáng tạo, độc đáo và nhân văn "cộp mác" Pixar hồi… chưa sáp nhập vào Disney.
|
Phim ngắn đầu tay của đạo diễn – biên kịch người Italia Enrico Casarosa có độ dài 7 phút. Diễn biến câu chuyện xoay quanh cậu bé Bambino bước vào ngày đầu tiên tập sự công việc truyền thống của gia đình là dọn dẹp mặt trăng.
Trong khi cha với ông nội đưa ra quan điểm mâu thuẫn, định hướng khác biệt thì Bambino hồn nhiên, “siêu dễ thương” lại tự mình mày mò giải quyết tình huống khó. Vừa thừa hưởng vừa "phá vỡ nguyên tắc", cậu bé đã khám phá thế giới xung quanh và khám phá bản thân mình một cách ngộ nghĩnh.
Quan trọng hơn tất cả, tình cảm yêu thương, gắn kết gia đình, truyền thống đền đáp – tiếp nối mới chính là thứ ánh sáng đẹp nhất tỏa ra từ bộ phim, và còn lấp lánh hơn cả mặt trăng hay những vì sao.
Vì vậy, "người dẫn đường" cho "Brave" (Công chúa tóc xù) trong các suất chiếu rạp năm 2012 đã nhận được vô số phản hồi tích cực từ phía khán giả. Đặc biệt, không ít người cho rằng phim giúp họ tham khảo được cách làm cha mẹ, ông bà, làm thầy và làm bạn với các bé con trong gia đình mình thật tinh tế, "chuyên nghiệp"...
Phim "La Luna"
Thủy Chinh