Cười khó hãm phanh với "30+ vẫn còn xuân chán!"

19:15 | 27/06/2015

(TĐO) - Mô-típ chuyện tình tay ba 1 nữ 2 nam, tình trạng "ế" cùng giải pháp "chống ế" cho những cô gái tuổi 30 xinh đẹp - thành đạt được các nhà làm phim Thái Lan khai thác khéo léo bằng sự phá cách tươi mới, đầy vui nhộn và ý nghĩa.

Dù có bị gây ấn tượng trước một số thông điệp giá trị ẩn chứa trong đó hay không thì khán giả vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái khi thưởng thức tác phẩm điện ảnh này.

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

Eng - nhiếp ảnh gia xinh đẹp có nụ cười hút hồn

"30+ vẫn còn xuân chán!" xoay quanh câu chuyện của Eng - nhiếp ảnh gia xinh đẹp là đại diện cho những cô gái tuổi 30+ có sự nghiệp thành công và gần như đầy đủ mọi thứ ngay tầm tay, ngoại trừ... một hôn lễ giống như trong cổ tích.

Thuộc tuýp người năng động, Eng tin rằng độc thân là điều không thể tồn tại quanh một phụ nữ sở hữu nhan sắc trời phú, lại giàu có, tài hoa như cô. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi 180 độ khi Koong đưa ra tấm thiệp cưới in tên anh ta với... bóng hồng khác, đúng vào thời điểm Eng đang ân cần lái ô tô đưa đón người đàn ông mà mình mòn mỏi chờ đợi 7 năm từ sân bay về nhà!

Trước sự thật phũ phàng, Koong nhẹ tênh buông ra câu "Anh xin lỗi", còn Eng thì giàn giụa nước mắt yêu cầu bạn trai rời khỏi ghế ngồi và... vứt thẳng cánh đống hành lý của anh ta xuống giữa đường mà chẳng mảy may thương tiếc.

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

Eng vật vã thất tình

Có điều, trái tim con gái vốn nặng tình, đa cảm, phức tạp. Eng thuần khiết và sâu sắc hơn rất nhiều so với những câu nói "bốc hỏa ngùn ngụt" thể hiện tâm trạng giằng xé giữa yêu với hận kiểu như:

"Yêu nhau 7 năm trời... Đến cái họ còn đánh vần sai! Còn may hắn vẫn chưa đánh vần sai tên mình...",

"7 năm qua chẳng có ý nghĩa gì phải không? Koong! Anh thừa biết rằng anh là mối tình đầu của em, là người đàn ông đầu tiên mà em từng sống thử. Em đã làm gì sai nào? Hả? Em chưa bao giờ có ai khác. Chưa bao giờ hai lòng. Bảo em đợi, em cũng đợi. Em buồn! Em nhớ anh phát điên. Anh có bao giờ biết không hả? Sao anh lại có thể đi cưới người khác chứ. Nếu anh nghĩ tôi không phù hợp sao anh không chịu nói thẳng với tôi luôn đi? Sao anh có thể... Tôi đếch phải cái thùng rác nhé, thằng ôn kia! Đồ súc vật! Đồ thối tha!"...

30+ vẫn còn xuân chán! (30+ On Sale)

Đạo diễn: Puttipong Pormsaka Na-Sakonnakorn

Diễn viên: Laila Boonyasak, Arak Amornsupasiri

Thể loại: Hài hước, lãng mạn

Thời lượng: 110 phút

Trong thời gian Koong chuẩn bị và tiến hành cưới xin, được sự hỗ trợ của hai cô bạn thân Min (điệu đà, thực dụng), Yit (cá tính, mạnh mẽ), Eng lao đầu vào công cuộc "đầu tư kiếm lời" mới (theo cách nói của Min).

Miệt mài tham gia lớp học Yoga nhằm tạo ra cơ hội gần gũi hai mỹ nam cơ bắp. Xem mặt một gã bảnh bao nhưng mắt cứ đảo như rang lạc để nhìn ngắm các cô gái xung quanh trong khi đang nói chuyện với mình. Choáng váng trước anh doanh nhân chi li toan tính tới từng xu rồi lục lọi cả đống voucher miễn phí bữa trưa. Phát hoảng bởi Adam trung niên đắm đuối công nghệ đến nỗi vừa ngồi ăn vừa kết nối di động, chat, Facebook liên hồi, bởi diễn viên hài quá lố hay cậu gay bạn học cũ… Eng cứ nhiệt tình vực dậy tinh thần của mình như vậy để rồi bị giội nước lạnh, và thâu đêm suốt sáng hết khóc lóc, buồn bã lại xóa/khôi phục đống thư điện tử cũ mèm, sướt mướt của Koong…

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

Bộ ba đáng yêu Eng - Yit - Min

Sau đó, một bước ngoặt mới mở ra khi Eng ghé qua quán ăn vỉa hè và gặp Chut – chàng “thầy bói thịt nướng” sở hữu gương mặt baby hài hòa với body tráng kiện như một siêu mẫu. Ngón nghề độc chiêu của quán này là khách cứ thoải mái… ăn, để thầy… nhìn miếng thịt nướng cắn dở mà đoán biết mọi chuyện.

Theo lời Chut phán, nếu Eng không mau chóng tìm "một nửa" thì phải đợi thêm 20 năm nữa mới gặp được người đàn ông đích thực trong đời.

Thú vị hơn, từ đây, trên con đường tìm kiếm hạnh phúc muôn phần chông gai, cuộc sống của Eng như được ngấm thêm ngũ vị chua - cay - mặn - ngọt - đắng lan tỏa từ món thịt nướng. Chut đồng hành cùng cô mỗi lúc vui buồn, chấp nhận thế thân làm người yêu giả danh, và thậm chí cuộc chiến càng thêm căng thẳng khi có sự xuất hiện của Then – tay máy Canon đỉnh cao, phong độ mà Eng vô cùng hâm mộ.

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

"Thầy bói thịt nướng" Chut

Sau hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, tất cả mọi điều bất ngờ, mối nhân duyên kỳ lạ giữa Eng với "người trong mộng" cũng như danh tính, nghề nghiệp thật sự của Chut chỉ được hé lộ vào những phút cuối của phim.

Bên cạnh đó, khán giả không thể không cười lăn cười bò trước các tình huống “hài hước khó đỡ” khi Yit, Min giúp đỡ Eng hoặc bị vướng vào lưới tình do "ông tơ bà nguyệt" giăng sẵn. Đặc biệt, vai Yit được Tukky Sudarat Budtporm [diễn viên phim “Oh My Ghost” (Ôi ma ơi!), “A little thing called love” (Điều giản dị gọi tên tình yêu)…] - siêu sao hài kịch Thái Lan thể hiện một cách chắc tay và sâu đằm, chắc chắn sẽ khiến công chúng trầm trồ thán phục.

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

Then - tay máy Canon phong độ (phải) là đối thủ nặng ký của Chut

Thêm nữa, vì kịch bản xoay quanh các nghệ sĩ trẻ tài năng nên "30+ vẫn còn xuân chán!" có nhiều cảnh quay đậm tính nghệ thuật, kỳ công, âm nhạc chau truốt với chất hài tươi tắn - lãng mạn đan xen, và lời thoại vui nhộn, “thọc lét” đến mức “khó hãm phanh”.

Điển hình, ngay từ đầu phim, bạn sẽ “cười rung vai” trước thứ ngôn ngữ “dao chém đá” của Yit khi khuyên nhủ Eng: "Vào chùa ở một thời gian, cuộc sống của cậu sẽ luôn được yên tĩnh. Kết thúc khóa tu tập này, chắc chắn cậu sẽ biết rằng hạnh phúc thực sự của con người ta không phụ thuộc vào đàn ông. Nhớ nằm lòng này: Đàn ông chỉ là kẻ đưa đón chúng ta mà thôi. Nhỉ?! Chỉ đơn giản là người thường hay gửi tin nhắn rằng "Yêu nhé!... Chụt... Chụt..." Nhỉ?! Rồi là, lúc chia tay hắn chỉ nói vỏn vẹn mỗi câu rằng "Sorry...! Sorry...!" Nhỉ?!”. Yit chưa kịp “chốt hạ”, tất cả chốn linh thiêng đã vang lên không dứt tiếng khóc thút thít của toàn bộ nữ Phật tử, còn Eng thì nước mắt như mưa đáp lại: “Đau… Nhỉ?!”. Ở đoạn này, không gian thanh tịnh an nhiên trải ra giữa hai màu trắng tinh – xanh lá, trời – nước, con người – thiên nhiên êm mát dịu dàng, khiến ai cũng ngỡ Eng sẽ có thể vợi bớt u sầu…

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

Chut ân cần đưa Eng đi chùa, đi mua sắm...

Hoặc vào dịp cùng đi chùa cầu nguyện, cặp đôi nhiếp ảnh gia – “thầy bói thịt nướng” khiến cả thiên hạ lác mắt lúc họ “bộc lộ bản chất”:

Eng: Mô Phật! Cầu cho con gặp được người đẹp trai, giàu có, tốt tính, công việc hái ra tiền, độc thân, chí thú làm ăn, siêng năng chăm chỉ, không đa tình đào hoa, thân phận cao sang tí càng tốt ạ. À… à… và phải cực cực đẹp trai nữa ạ. Mô Phật!
Chut: Con cầu sẽ gặp được người yêu con thật lòng dù cô ấy là ai.

Eng (ngạc nhiên): Ít nhỉ?!

Chut (cười cười): Đơn giản!

Hay ở cảnh che ô và sóng bước bên nhau dưới mưa, những khuôn hình cận – trung – toàn cảnh lia từ đôi chân, không gian đẫm nước đến biểu cảm khuôn mặt, ánh mắt rạng rỡ… của Chut – Eng tạo nên khoảnh khắc lãng mạn đầy chất thơ. Chúng không khỏi làm người xem thầm dấy lên mong muốn giá như họ là “trời sinh một cặp”.

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi nhiếp ảnh gia - "thầy bói thịt nướng"

cuoi kho ham phanh voi 30 van con xuan chan

Sau khi Chut bỏ đi, Eng thẫn thờ tìm kiếm ở quán thịt nướng...

Nụ cười vui vẻ làm nên một trong những vẻ đẹp nữ tính quyến rũ nhất, là chất xúc tác xóa nhòa khoảng cách, xích mọi trái tim lại gần nhau hơn. Giá trị của người con gái không thuộc về tên đàn ông bất tín đã rời bỏ cô ấy mà nên đặt vào gia đình, bạn bè, công việc yêu thích, niềm đam mê, điều tốt lành mang đến cho người khác... Và đôi khi, ta cứ mải mê đi tìm chiếc bút cao cấp chứa thứ mực đặc biệt viết được trong thời tiết Bắc Cực khắc nghiệt mà lãng quên rằng cây bút chì giản dị cũng có công dụng tương tự… Dù có bị gây ấn tượng trước một số thông điệp thú vị như thế này hay không thì bạn vẫn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, sảng khoái, thoang thoảng chút nuối tiếc, mong ngóng khi thưởng thức tác phẩm điện ảnh nhân văn, hài hước đặc trưng phong cách điện ảnh Thái Lan như "30+ vẫn còn xuân chán!”.

Phim "30+ vẫn còn xuân chán!" phụ đề tiếng Việt

Thủy Chinh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cuoi-kho-ham-phanh-voi-30-van-con-xuan-chan-48157.html

In bài viết