Trung thu 2016: Bộ ảnh “Mẹ ơi, con lớn rồi...” chiếm chọn trái tim của độc giả

15:52 | 15/09/2016

TĐO - "Trăng cao vừa sáng vừa tròn/Con về với Mẹ, ấm lòng Mẹ ơi..." đó là lời mở đầu cho bộ ảnh “Mẹ ơi! Con lớn rồi, Mẹ nghỉ một chút đi.” của chàng trai trẻ Phạm Hoàng Thân khiến người xem không khỏi nghẹn ngào xúc động.

Phạm Hoàng Thân 26 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. HCM. Chàng trai trẻ này là người rất yêu Sài Gòn và thích được chụp ảnh về người dân nơi đây. Đó cũng chính là lí do Thân thực hiện bộ ảnh “Mẹ ơi! Con lớn rồi, Mẹ nghỉ một chút đi” vào dịp Trung thu.

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

Nội dung bộ ảnh là cảm xúc của người mẹ già cùng đứa con bệnh tật thực sự khiến nhiều người đã rơi nước mắt.

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

Thân cho biết, bộ ảnh được thực hiện cách đây vài ngày, khi anh đi khắp các ngõ ngách Sài Gòn để tìm các em bé có hoàn cảnh khó khăn, tặng cho các em chiếc lồng đèn và bánh nhân dịp Tết Trung thu.

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

Trong bộ ảnh là mẹ con cô Dần (mọi người hay gọi A Día) và bé Nga. Bé Nga năm nay 12 tuổi nhưng bị bệnh bẩm sinh nên thiệt thòi nhiều thứ từ hình dáng đến khuôn mặt, bé cũng không nhận thức được.

“Lúc trước, cô Dần gửi bé Nga trong chùa rồi đi bán vé số nhưng sau chùa không nhận nữa nên tầm 4 giờ chiều là 2 mẹ con lại ra cầu Calmette (quận 1, TP. HCM), ai cho gì thì lấy đó rồi tối hai mẹ con về phòng trọ ở đường Hoàng Diệu”, Thân chia sẻ.

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

Cùng với bộ ảnh "Nhà Tôi", "Mẹ ơi! Con lớn rồi, Mẹ nghỉ chút đi" là bộ ảnh mà Phạm Hoàng Thân tâm đắc nhất dịp Trung thu. Chàng trai trẻ tâm sự.

“Hôm nay, đúng ngày Trung thu. Thân chụp rất nhiều ảnh cho các bé dịp này, nhưng thích nhất 2 bộ ảnh, đó “Mẹ ơi! Con lớn rồi, Mẹ nghỉ một chút đi” và “Nhà Tôi”.

Đây là 2 bộ ảnh có hoàn cảnh khác nhau, mang lại nhiều cảm xúc trái ngược. Bộ ảnh “Mẹ ơi! Con lớn rồi, Mẹ nghỉ một chút đi” luôn khiến Thân phải chạnh lòng, suy nghĩ về cuộc sống ồn ào xung quanh.

Giữa mùa Trung thu se se lạnh này, cảm thấy mình không đơn lẻ giữa phố thị đông đúc và ồn ào này vì Thân vẫn còn Mẹ.

Ngày hôm nay có ai giống Thân sẽ mua một món quà gì đó cho mẹ nhân dịp Trung thu không? Thân sẽ mua một tô mì vịt Tiềm, đó là món mẹ Thân thích nhất. Lúc trước không có tiền, mỗi lần mua gì về là 2 mẹ con đều ăn chung, có ngày còn ăn cơm với cả muối tiêu.Cuộc sống đôi khi đơn giản và hạnh phúc vậy đó!

Chúc mọi người một mùa Trung thu nữa thật vui và ấm áp.”

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia


trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia


trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia


trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia


trung thu 2016 bo anh me oi con lon roi chiem chon trai tim cua doc gia

Nguyên Vũ

Ảnh: Phạm Hoàng Thân

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-thu-2016-bo-anh-me-oi-con-lon-roi-chiem-chon-trai-tim-cua-doc-gia-47578.html

In bài viết