07:24 | 01/07/2016
Thoạt nhìn những bức ảnh này, chúng ta sẽ liên tưởng đến một bức tranh được tạo ra bởi những chiếc bút chì đủ màu sắc. Nhưng đó là sắc màu trên cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan.
Nhiếp ảnh gia Bernhard Lang đến từ Đức là một có sở thích chụp ảnh từ trên không trung. Các tác phẩm của ông muốn nhấn mạnh vào "sự tương phản giữa vẻ đẹp của trái đất và tác động của con người lên trên nó".
Các nhiếp ảnh gia chụp cảnh quan tuyệt đẹp từ trên không ở trên thế giới không có nhiều. Bernhard Lang là một trong số ít những người như vậy.
Ông dành rất nhiều thời gian để ngắm nghía các mô hình, hình dạng và màu sắc tương phản trên cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan. Các tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Đức này khiến người xem không thể rời mắt bắt chúng quá ấn tượng khi được chụp từ trên cao.
Những luống hoa màu xanh, đỏ, vàng... nằm xen kẽ tạo nên những dải lụa đủ sắc màu sinh động ở vùng Lisse, miền Tây Hà Lan, nơi người nông dân chuyên trồng hoa để cung cấp cho hàng ngàn cửa hàng trên khắp thế giới. Những ai biết tới đất nước Hà Lan có lẽ đều đã từng bị mê hoặc bởi khung cảnh này.
Và mỗi năm đến mùa thu hoạch, hàng vạn du khách lại đổ xô tới khu vực này để chiêm ngưỡng. Hoa tulip được trồng tại Hà Lan từ 4 thế kỷ trước.
Người Hà Lan trồng hơn 9 tỷ bông hoa tulip mỗi năm và 2/3 số hoa này được xuất khẩu, chủ yếu sang Mỹ và Đức.
Mùa hoa tulip kéo dài từ tháng 3-8, đây đang là thời điểm này được coi là đẹp nhất trong năm. Kết thúc mùa hoa, người dân lại chuyển sang trồng rau thay thế.
Nguyên Vũ
Ảnh: Bernhard Lang