Những đứa trẻ đến từ “hành tinh cô đơn”

08:00 | 11/01/2016

Nhiếp ảnh gia Zacho Zacho có chuyến ghé thăm hòn đảo Borneo để ghi lại những khoảnh khắc về cuộc sống của những đứa trẻ ngô nghê gắn liền với biển cả.

Borneo – hòn đảo lớn thứ 3 thế giới nằm ở Đông Nam Á, được chia làm 3 phần thuộc chủ quyền của 3 nước Brunei, Indonesia, Malaysia. Những người dân sống ở đây được biết như Sama-Bajau, đôi khi còn được gọi là "Sea Gypsies" (bộ tộc biển khơi). Cuộc sống của người Bajau thường gắn liền với những con thuyền gỗ lênh đênh trên biển cả. Hầu hết họ không có tư cách công dân và kết quả là trẻ em nơi đây không được học hành trong hệ thống giáo dục chính quy.

Người Bajau thường sống trong nhà nổi làm trên biển. Dựa vào kinh nghiệm vốn có, họ đánh bắt cá để sống qua ngày. Những đứa trẻ nơi đây được học bơi lặn và bắt cá từ khi còn rất nhỏ. Ngoài đánh bắt cá, đôi khi họ cũng mò cả ngọc trai, hải sâm, sao biển.

Sự yên bình và tĩnh lặng là những điều ta có thể cảm nhận được từ cuộc sống của người dân nơi đây.

Cuộc sống gắn liền với biển cả của những đứa trẻ

nhung dua tre den tu hanh tinh co don

Ngoài đánh bắt cá, chúng còn mò cả ngọc trai, hải sâm, sao biển...

nhung dua tre den tu hanh tinh co don

Ngôi nhà đơn sơ của người Sama-Bajau

nhung dua tre den tu hanh tinh co don

Thuyền gỗ là phương tiện di chuyển chính ở đây

nhung dua tre den tu hanh tinh co don

Khung cảnh yên bình, tĩnh lặng trên hòn đảo... Lũ trẻ đang trên đường trở về nhà sau khi tìm kiếm được những thứ chúng cần

nhung dua tre den tu hanh tinh co don

Trẻ em ở đây như những chú cá tinh nghịch ngoài biển khơi. Chúng rất đáng yêu và quý mến du khách

nhung dua tre den tu hanh tinh co don

Nguyên Vũ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhung-dua-tre-den-tu-hanh-tinh-co-don-47423.html

In bài viết