12:00 | 26/04/2017
|
Jirunach Tritana bên di ảnh của bé Natalia. (Ảnh: Reuters)
Theo hãng tin Reuters, 2 video về vụ sát hại đứa trẻ được chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của cha nạn nhân là Wuttisan Wongtalay hôm 24/4. Video đầu tiên được tải lên vào lúc 4g50p chiều và video thứ hai vào 7 phút sau đó (giờ địa phương).
Tính tới chiều 25/4, 2 video này thu hút số lượt xem lần lượt là 112.000 và 258.000. Các cảnh quay cho thấy đối tượng Wuttisan buộc dây vào cổ con gái mình là bé Natalie, trước khi thả đứa trẻ - mặc váy màu hồng phớt - từ trên mái của một tòa nhà bỏ hoang ở thành phố biển Phuket, miền Nam Thái Lan.
Ông Juliaus Suvannin, nhân viên cảnh sát phụ trách vụ án, cho biết: vụ tử tử của Wuttisan không được chia sẻ trên Facebook, nhưng thi thể của người đàn ông này đã được phát hiện bên cạnh bé Natalie. "Anh ta hoang tưởng rằng vợ mình bỏ rơi và không yêu anh ta" - ông Juliaus nhấn mạnh.
Trong khi đó, vợ của Wuttisan, Jiranuch Tritana, nói rằng cô đã sống cùng Wuttisan trong hơn 1 năm. Lúc đầu, mối quan hệ của 2 người diễn ra tốt đẹp, nhưng sau đó Wuttisan dần trở nên bạo lực và thường xuyên đánh đứa con trai riêng 5 tuổi của Jiranuch với người chồng trước.
|
Jurinach Tritana chia sẻ về chồng cũ và con gái mình. (Ảnh: Reuters)
Hôm 25/4, Wuttisan rời nhà cùng với bé Natalie và Jiranuch đã sợ rằng có điều gì đó không ổn. Cô quyết định đi tìm 2 người trước khi được tin chẳng lành. "Tôi sợ anh ta sẽ làm tổn thương con gái của chúng tôi mặc dù anh ta thương con bé" - Jiranuch chia sẻ.
Tới 5 giờ chiều hôm qua (25/4, giờ địa phương), khoảng 1 ngày sau khi được tải lên, 2 đoạn video đã bị gỡ bỏ. Bộ Kinh tế số Thái Lan cho biết đã liên lạc với Facebook để xóa các video này sau khi nhận được yêu cầu từ phía cảnh sát. Tuy nhiên, cộng đồng mạng Thái Lan vẫn rất bức xúc.
Avada Teeraponkoon, một người dùng Facebook, chia sẻ: "Đây là đoạn phim khủng khiếp nhất mà tôi từng xem trong đời. Tôi không thể nào chịu đựng được nó quá 1 giây". "Làm thế nào anh ta có thể nhìn con mình ngừng thở" - Rujirek Polglang, một tài khoản khác, nói.
Phó giám đốc cảnh sát Kissana Phatanacharoen cho biết: đây là vụ giết người đầu tiên ở Thái Lan được phát tán trên mạng xã hội. Theo ông Kissana, có thể đối tượng Wuttisan đã bị ảnh hưởng bởi hành vi từ nước ngoài.
Hồng Anh