16:38 | 11/04/2017
|
Tàu chiến Mỹ bắn tên lửa về phía Syria hôm 6/4
"Nếu chúng tôi chứng kiến hành động này một lần nữa, chúng tôi sẽ ra tay. Không chỉ Syria, mà cả thế giới sẽ nhìn thấy hành động dứt khoát của tổng thống" - ông Spicer tuyên bố, đề cập tới quyết định tấn công Syria của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Hôm 6/4, nhận lệnh của ông Trump, quân đội Mỹ đã bắn đi 59 quả tên lửa hành trình Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat, thuộc quyền kiểm soát của lực lượng chính phủ Syria, ở tỉnh Homs.
Washington đồng thời tuyên bố đây là nơi các máy bay chiến đấu Syria trang bị "vũ khí hóa học" trước khi tiến hành tấn công thị trấn Khan Sheikhoun, thuộc quyền kiểm soát của phiến quân nổi dậy ở tỉnh Idlib vào hôm 4/4, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis, có 23/59 quả tên lửa trúng đích. Vụ tấn công đã tiêu diệt 1/5 số máy bay của Syria, cùng với nhiều nhiên liệu, đạn dược và phá hoại năng lực phòng không của Damascus.
Chính phủ Syria đã phủ nhận mọi cáo buộc của Mỹ về "vụ tấn công hóa học nhằm vào dân thường" ở thị trấn Khan Sheikhoun. Damascus tuyên bố họ chỉ tấn công nhằm vào một kho vũ khí, có thể chứa vũ khí hóa học, mà các tổ chức cực đoan sử dụng tại thị trấn nói trên.
Thống đốc tỉnh Homs, ông Talal al-Barazi, cho biết: vụ tấn công bằng tên lửa hành trình của Mỹ đã khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 9 thường dân. Phần lớn các nạn nhân tử vong đều là cư dân địa phương - ông Barazi nhấn mạnh.
Nga - đồng minh quan trọng của Syria - cũng bác bỏ cáo buộc của Mỹ, yêu cầu mở điều tra về vụ việc ở thị trấn Khan Sheikhoun và mạnh mẽ lên tiếng phản đối hành động tấn công của Washington.
Hôm 9/4, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã lên án động thái của Mỹ, đồng thời cam kết hỗ trợ cho chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Theo ông Rouhani, một cuộc điều tra quốc tế là cần thiết để làm rõ mọi nghi vấn, góp phần làm giảm căng thẳng hiện nay.
Hồng Anh