Séc: Ngại lái xe, thợ khóa tự chế... máy bay riêng để đi làm

07:44 | 06/09/2016

TĐO - Quá mệt mỏi với việc lái xe đi làm, một thợ sửa khóa người Séc đã tự mình chế tạo một chiếc máy bay để bay đến nơi làm việc, giảm thời gian đi lại xuống còn một nửa.

sec ngai lai xe tho khoa tu che may bay rieng de di lam

Ông Frantisek Hadrava bên chiếc máy bay tự chế của mình


Ông Frantisek Hadrava (45 tuổi) tới từ ngôi làng Zdikov ở miền Tây Nam Cộng hòa Séc. Mỗi ngày, ông lái xe khoảng 12-14 phút để đến nơi làm việc - một nhà máy nhỏ tại thị trấn Ckyne - vào lúc 6 giờ sáng.

Tuy nhiên, ông cho rằng thời gian đi làm của mình là quá lâu. Vì thế, suốt 2 năm qua, ông mày mò, tự chế tạo thành công cho riêng mình một chiếc máy bay siêu nhẹ dựa trên thiết kế máy bay Mini-Max của Mỹ.

Giờ đây, mỗi khi thời tiết cho phép, thay vì lái xe đi làm, ông lại leo lên chiếc máy bay tự chế và bay tới nhà máy chỉ trong vòng 7 phút.

"Đi bằng máy bay sẽ mất khoảng 4-5 phút nếu tôi bay thẳng tới nơi làm việc, nhưng tôi phải bay vòng một chút để khỏi làm phiền mọi người vào buổi sáng sớm" - Hadrava trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters.

Chiếc máy bay 1 cánh quạt của Hadrava mang tên Vampira, nặng 175kg, được trang bị động cơ 3 xi-lanh, có mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 6 lít xăng/giờ và đạt tốc độ tối đa là 91km/giờ. Đó là những thông số khá ấn tượng đối với một chiếc máy bay có chi phí sản xuất chỉ khoảng 4.150 USD.

Được biết, trước kia, Hadrava từng chế tạo thành công mô hình của một chiếc chiến đấu cơ Fokker Dr. I của Đức quốc xã. Ông kể rằng mình bắt đầu yêu thích những chiếc máy bay từ hồi 10 tuổi, sau khi xem một bộ phim về các máy bay chiến đấu thời xưa.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/sec-ngai-lai-xe-tho-khoa-tu-che-may-bay-rieng-de-di-lam-44986.html

In bài viết