11:34 | 23/08/2016
"Daesh (tên khác của IS) nên bị quét sạch khỏi biên giới của chúng tôi (Thổ Nhĩ Kỳ) và chúng tôi đã sẵn sàng làm mọi thứ cần thiết" - Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết tại một cuộc họp báo ở Thủ đô Ankara.
Tuyên bố trên được đưa ra ít ngày sau khi xảy ra vụ đánh bom nhằm vào một đám cưới của người Kurd ở thành phố Gaziantep, khiến 54 người chết, trong đó có tới 22 trẻ em.
Vụ tấn công xảy ra hôm 20/8 ở Gaziantep, thuộc miền Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại quốc gia này trong năm nay. Thủ phạm bị nghi ngờ có dính líu tới IS.
|
Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ làm việc tại hiện trường vụ đánh bom lễ cưới ở thành phố Gaizantep hôm 20/8. (Ảnh: Reuters)
Tuy nhiên, trả lời phóng viên tại Ankara hôm 22/8, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết vẫn chưa thể xác minh danh tính các tổ chức chịu trách nhiệm, cũng như khả năng thủ phạm là một đứa trẻ.
Trong khi đó, một quan chức an ninh cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng, thiết bị nổ được sử dụng trong vụ đánh bom nói trên cùng loại với thiết bị phát hiện được trong 2 vụ tấn công tự sát hồi tháng 7 và tháng 10 năm ngoái ở Suruc và Ankara.
Cả 2 vụ việc nói trên đều được cho là do IS tiến hành, với âm mưu làm leo thăng căng thẳng sắc tộc ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng ngày 22/8, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nã pháo vào phiến quân IS ở gần Jarablus và của lực lượng dân quân người Kurd gần Manbij, đều thuộc phía Bắc Syria.
Theo một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, các đợt tấn công nói trên là nhằm mở ra một hành lang để quân đội nước này có thể tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại IS và nhóm dân quân người Kurd ở Syria.
Trọng Sang