Giáo hoàng Francis mời người tị nạn tới nhà dùng bữa

10:52 | 12/08/2016

TĐO - Hôm qua (11/8), Giáo hoàng Francis đã mời 21 người tị nạn Syria tới ăn trưa ngay tại nơi ở của mình.

Theo hãng tin Reuters, những em bé tị nạn Syria đã mang theo các bức vẽ minh họa lại hành trình trốn chạy chiến tranh, cũng như chuyến vượt biển gian khổ của mình để kể lại cho Giáo hoàng.

Giáo hoàng Francis đặc biệt xúc động trước bức tranh của một cậu bé, trong đó miêu tả cảnh một đứa trẻ bơi lội trong biển máu và sau đó bơi trong đại dương xanh - đoạn video của Tòa thánh Vatican cho biết.

Một bức tranh khác thì vẽ cảnh xe tăng và những người trên mặt đất đang đọ súng. Ngoài ra, trong bức vẽ còn có một người đang cắp theo 2 đứa con của mình, cố chạy trốn khỏi hiểm nguy.

giao hoang francis moi nguoi ti nan toi nha dung bua

Giáo hoàng Francis (áo trắng) tươi cười xem tranh vẽ của các em bé tị nạn Syria. (Ảnh: Reuters)


Những thực khách được mời tới dùng bữa là các gia đình tị nạn Syria, hầu hết theo đạo Hồi. Tòa thánh Vatican đã ủng hộ kinh phí giúp họ bắt đầu cuộc sống mới ở Rome (Italia) dưới sự bảo trợ của một tổ chức từ thiện Công giáo tại địa phương.

Tháng 4, sau khi tới thăm một trại tị nạn ở đảo Lesbos (Hy Lạp), Giáo hoàng Francis đã đưa 10 người trong số họ trở về Rome. Sau đó, những người còn lại đã được trợ giúp để được đoàn tụ với gia đình mình.

Được biết, bữa trưa ấm cúng diễn ra tại Santa Marta - một nhà khách ở Tòa thánh Vatican. Đây cũng là nơi Giáo hoàng chọn làm nơi ở, thay vì các căn hộ tiện nghi hơn như các vị giáo hoàng tiền nhiệm.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-hoang-francis-moi-nguoi-ti-nan-toi-nha-dung-bua-44917.html

In bài viết