17:09 | 04/08/2016
Harry Sarfo (27 tuổi), sinh ra ở Đức và lớn lên ở Anh. Anh từng lái xe liên tục 4 ngày để đến Syria, tham gia hàng ngũ IS trước khi được chúng huấn luyện trong vòng hơn 3 tháng tại Raqqa - thành trì của IS ở Iraq.
Tuy nhiên, theo lời kể của Sarfo, sau khi thừa nhận rằng mình không sẵn sàng tham gia vào các cuộc tấn công khủng bố, anh ta đã rời Raqqa để hồi hương. Trên đường trở lại châu Âu, Sarfo bị cơ quan chức năng bắt giữ với cáo buộc có liên quan tới IS.
Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Times mới đây, Sarfo đã tiết lộ: IS thực sự muốn đưa các thành viên của mình trở lại châu Âu để tiến hành "một làn sóng các cuộc tấn công khủng bố mới".
|
Harry Sarfo xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của IS. (Ảnh: Daily Mail)
"Đó là thời điểm trước khi xảy ra các vụ khủng bố ở Brussels (Bỉ), Paris (Pháp). Và chúng luôn nói rằng chúng muốn tấn công khủng bố hàng loạt tại Anh, Đức và Pháp vào cùng một thời điểm" - Sarfo nhấn mạnh.
Mặt khác, thanh niên đang bị tạm giam chờ xét xử ở Bremen (Đức) này cũng cảnh báo: có rất nhiều phần tử cực đoan thuộc IS, vốn là công dân châu Âu, đã rời Syria để về nước.
IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành các vụ tấn công khủng bố gần đây ở Pháp và Đức. Cùng với Anh, đây là 2 quốc gia nằm trong liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào IS ở Syria và Iraq.
Trọng Sang