16:02 | 22/07/2016
![]() |
Ông Charles Kinsey kể lại vụ việc trên giường bệnh. (Ảnh: WSVN)
Ông Charles Kinsey, làm việc với những người khuyết tật, phát biểu trên kênh truyền hình địa phương WSVN rằng ông cũng là nạn nhân trong vụ việc này. Theo lời kể của ông Kinsey, vụ việc xảy ra khi ông giúp một bệnh nhân tự kỷ rời khỏi một cơ sở y tế.
Cảnh sát xuất hiện, ra lệnh cho 2 người nằm xuống - ông Kinsey kể lại. Một đoạn video cho thấy ông đã nằm xuống, và nỗ lực nói với bệnh nhân kia hãy chấp hành lệnh của cảnh sát.
Ông Kinsey đã giơ cả 2 tay lên không, nói với cảnh sát rằng mình không có vũ khí và người đi cùng mình là một người đàn ông mắc bệnh tự kỷ. Tuy nhiên, người bệnh kia chưa hiểu được lệnh của cảnh sát, vẫn ngồi trên đường chơi với một chiếc xe tải đồ chơi.
"Miễn là tôi giơ tay lên, họ (cảnh sát) sẽ không bắn tôi. Đó là điều tôi đã nghĩ. Thế nhưng, tôi đã sai" - ông Kinsey thuật lại. Một viên cảnh sát sau đó đã bắn 3 phát đạn và đánh ông. Cả ông Kinsey và bệnh nhân da đen đều bị thương sau vụ việc.
Theo Trợ lý Cảnh sát trưởng khu vực Bắc Miami, ông Neal Cuevas, các nhân viên cảnh sát trong vụ việc hôm 18/7 báo cáo rằng họ bị một người đàn ông đe dọa. Do đó, cảnh sát buộc phải ra lệnh cho ông Kinsey và bệnh nhân kia phải nằm xuống để tiến hành khám xét.
Phía cảnh sát không cho biết danh tính của viên cảnh sát nói trên, cũng như anh ta là người da trắng hay da màu. Tuy vậy, nhân viên này đã bị tạm đình chỉ công tác. Cơ quan thi hành luật bang Florida đang tiếp tục điều tra vụ việc.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát Mỹ đang bị phản đối dữ dội vì các vụ bạo lực nhằm vào người da đen, trong đó có cả những vụ bắn chết người. Mới đây nhất, hôm 17/7, 3 cảnh sát tại Baton Rouge, bang Louisiana, đã bị sát hại ngay trên đường phố bởi một đối tượng cực đoan.
Trọng Sang