13:04 | 16/07/2016
|
Xe tăng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào Thủ đô Ankara. (Ảnh: Reuters)
Phe đảo chính điều chiến đấu cơ và trực thăng quân sự bay vào không phận Ankara, trong khi bộ binh tiến qua cây cầu ở eo biển Bosphorus để vào Istanbul. Theo các nguồn tin, trụ sở cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trực thăng tấn công.
Trong những giờ đầu tiên của cuộc đảo chính, các sân bay đã bị đóng cửa, kết nối internet cũng như các mạng truyền thông xã hội cũng bị cắt đứt hoàn toàn.
Binh sĩ thuộc phe đảo chính kiểm soát đài truyền hình nhà nước TRT, sau đó thông qua TRT tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm và thiết quân luật trên toàn quốc.
Một biên tập viên đọc tuyên bố theo yêu cầu của phe đảo chính, cáo buộc chính phủ đương nhiệm làm xói mòn các nguyên tắc dân chủ và pháp luật. Vì thế, đất nước sẽ được điều hành bởi “hội đồng hòa bình” chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn cho người dân – tuyên bố nêu rõ.
Trong nhiều giờ sau đó, các nghị sĩ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ấn náu trong tòa nhà quốc hội ở Ankara. Các nhân chứng cho hay: xe tăng của phe đảo chính đã bắn trúng tòa nhà này 3 lần, khiến nhiều người bị thương.
Hãng tin nhà nước Anadolu đưa tin: 17 cảnh sát thiệt mạng tại trụ sở của lực lượng đặc nhiệm. Ngược lại, chiến đấu cơ của quân đội chính phủ đã bắn hạ một chiếc trực thăng quân sự của những kẻ âm mưu đảo chính ở Ankara.
|
Người dân Thổ Nhĩ Kỳ tập trung tại quảng trường Taksim, trung tâm Istanbul để bày tỏ sự ủng hộ chính phủ. (Ảnh: Reuters)
Sau đó, tình hình dần chuyển hướng có lợi cho quân đội chính phủ. Bất chấp lệnh giới nghiêm, nhiều người dân đã ra khỏi nhà, tập trung tại 2 quảng trường chính ở Istanbul và Ankara để thể hiện sự ủng hộ cho chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Tayyip Erdogan.
“Chúng ta có một thủ tướng, chúng ta có một vị thủ lĩnh, chúng ta sẽ không để cho đất nước này đi xuống” – một người đàn ông hét lớn, khi cùng với một nhóm người ủng hộ chính phủ leo lên chiếc xe tăng gần sân bay Ataturk, Istanbul.
Bất chấp việc đã chiếm được nhiều vị trí trọng yếu ở Istanbul và Ankara, những nỗ lực của phe đảo chính là chưa đủ để có thể giành được thắng lợi cuối cùng.
Theo quan sát của phóng viên Reuters, khoảng 30 binh sĩ ủng hộ cuộc đảo chính đã đầu hàng và giao nộp vũ khí, sau khi bị cảnh sát có vũ trang bao vây ở quảng trường Taskin, trung tâm thành phố Istanbul. Những người này đều đã bị bắt giữ.
Tổng thống Erdogan, vốn đang nghỉ mát khi đảo chính nổ ra, đã tức tốc bay trở về Istanbul để kiểm soát tình hình. Phát biểu trên truyền hình, ông Erdogan gọi đây là “một hành động phản bội”, và những người có trách nhiệm sẽ phải trả giá đắt.
Theo tin mới nhận, chủ mưu trong vụ đảo chính quân sự vừa qua ở Thổ Nhĩ Kỳ được xác định là Đại tá Muharrem Kose. Ông Kose từng bị Tổng thống Recep Tayyip Erdogan sa thải hồi tháng 3, do bị tình nghi cấu kết với nhiều phe nhóm chống chính phủ và đối tượng lưu vong tại Mỹ Imam Fethullah Gulen.
Trọng Sang