15:07 | 10/06/2016
|
Mohammad Hussein (13 tuổi) chỉ là một trong số hàng trăm nghìn người Syria phải chạy trốn khỏi quê hương bởi cuộc nội chiến đã kéo dài sang năm thứ 6. Hiện, Hussein đang dừng chân tại Beirut (Lebanon). Giống như nhiều bạn bè khác cùng cảnh ngộ, cậu bé 13 tuổi buộc phải nghỉ học, tự bươn trải để nuôi sống bản thân và gia đình.
|
Ở con phố Hamra, mẹ và 3 đứa em nhỏ của cậu cũng đang phải ăn xin để sống qua ngày. Hoàn cảnh khó khăn của những người như Hussein là một trong những hậu quả dễ nhận thấy nhất từ cuộc khủng hoảng người tị nạn nghiêm trọng chưa từng có, vốn đang gây sức ép lớn lên các quốc gia Trung Đông và gây bất ổn cho châu Âu.
|
Nhiều trẻ tị nạn đang phải kiếm sống trên các tuyến phố mua sắm, những bùng binh và đèn giao thông ở khắp Lebanon. Các em tiến tới từng cửa sổ xe hơi, chìa tay ra xin tiền, bán kẹo cao su hoặc hoa để nhận về một vài đồng xu lẻ.
|
Công việc này không chỉ nguy hiểm, mà có khi các em còn bị người khác lăng mạ khi cầu xin họ. “Một số người nguyền rủa cháu và đồng bào, đất nước cháu”, Hussein kể lại. Được biết, cậu bé 13 tuổi mới đây cũng đã bị cảnh sát tạm giữ 10 ngày.
|
Lebanon hiện là nơi tạm trú của hơn 1 triệu người tị nạn Syria có đăng ký với chính quyền, gần bằng 1/4 tổng dân số 4,5 triệu của quốc gia Địa Trung Hải này. Xét trên bình quân đầu người, đây là quốc gia có tỷ lệ dân tị nạn cao nhất thế giới.
|
Ngoài ra, theo thống kê của cơ quan chức năng, còn khoảng nửa triệu người tị nạn Syria đang sống tại Lebanon mà không đăng ký. Sự hiện diện của họ tạo nên gánh nặng to lớn về kinh tế, xã hội mà Lebanon không thể tự giải quyết, giới chức nước này tuyên bố.
|
Theo kết quả nghiên cứu được công bố năm ngoái của Tổ chức Lao động Quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và tổ chức từ thiện quốc tế Save the Children, hơn 1.500 trẻ em đang sống hoặc làm việc trên các đường phố ở Beirut. Trong đó, gần 3/4 tới từ Syria, chủ yếu hành nghề ăn xin hoặc bán nữ trang dạo.
|
Gia đình Hussein chạy trốn chiến tranh khỏi quê nhà ở vùng núi thuộc tỉnh Latakia (Syria) từ 3 năm trước. Em nói rằng mình đang sống tốt ở Lebanon, nhưng luôn mong muốn có thể quay trở về quê hương, để vui chơi cùng bạn bè cũ.
|
Ở Beirut, thu nhập của Hussein chỉ vào khoảng 15–20 USD/ngày. Số tiền cậu kiếm được nhiều hay ít tùy thuộc phần lớn vào sự may mắn.
|
“Không ai nhận cháu vào làm vì cháu còn quá trẻ. Cháu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nếu cháu có một công việc đàng hoàng”, cậu bé tâm sự.