10:00 | 07/05/2016
|
Thân nhân của bà Noriah tới sân bay Kuching, Serawak (Indonesia) để nhận thi thể của nạn nhân
Bà Noriah (52 tuổi) được xác định là nạn nhân đầu tiên thiệt mạng trong vụ trực thăng mất tích ở Sarawak, Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng Malaysia Rohani Abdul Karim xác nhận trên trang Facebook cá nhân.
Trong bài đăng ngày 6/5, bà Rohani cho biết: “Tôi đang ở trụ sở cảnh sát bang Serawak để nhận thi thể của chị tôi, Noriah”. Được biết, bà Rohani vẫn coi nạn nhân Noriah như chị em gái, dù 2 người không có quan hệ họ hàng.
Trước đó cùng ngày, người chỉ huy hoạt động tìm kiếm và cứu hộ Azman Julaihi cũng tuyên bố rằng, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể một phụ nữ tại bờ sông Batang Lupar, gần nơi các mảnh vỡ trực thăng được phát hiện.
Trực thăng AS350 chở bà Noriah và 5 người khác mất tích tối 5/5 khi trên đường từ Betong tới Kuching – một thị trấn nhỏ ở miền Đông Sarawak. Nó đột ngột biến mất trên màn hình radar quan sát vào khoảng 17 giờ, mà không hề thực hiện cuộc gọi khẩn cấp nào.
|
Một mảnh vỡ chiếc máy bay được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn
Hiện, chưa rõ số phận của 5 người còn lại, bao gồm: chồng bà Noriah là ông Asmuni Abdullah – Tổng thư ký Bộ Công nghiệp nông trường và hàng nông sản; đại biểu quốc hội Kuala Kangsar; Ủy viên Ban quản lý dầu cọ Malaysia Khairil Anuar Wan Ahma cùng phi công và một vệ sĩ riêng.
Nhiệm vụ tìm kiếm 5 người này vẫn đang được tiếp tục bởi Cục Hàng không dân dụng Malaysia.
Trong khi đó, phát biểu hôm 6/5, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Seri Liow Tiong Lai khẳng định: đường bay từ Betong tới Kuching mà chiếc AS350 đi trong ngày 5/5 là an toàn, với địa hình bẳng phẳng.
Ngoài ra, ông Liow cho biết, điều kiện thời tiết là không tốt nhưng vẫn có nhiều chuyến bay khác được thực hiện trên cùng đường bay này trong ngày 5/5. Ông Liow tuyên bố sẽ quyết tâm điều tra nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc.