Nhật Bản tưởng niệm 70 năm vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima

10:30 | 06/08/2015

Ngày 6/8, chính quyền Hiroshima tổ chức Lễ Tưởng niệm 70 năm Mỹ ném bom nguyên tử xuống thành phố này.

Tại công viên Hòa Bình ở thành phố Hiroshima, nơi tổ chức buổi lễ, các nạn nhân sống sót sau vụ ném bom và nhiều người khác đã có mặt từ sáng sớm để tưởng niệm các nạn nhân và cầu nguyện cho hòa bình. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng đến dự lễ tưởng niệm và đặt vòng hoa trước bia tưởng niệm.

Ngoài ra, tham dự sự kiện còn có đại diện từ 100 quốc gia, trong đó có Mỹ với lần đầu tiên cử một quan chức cấp cao từ Washington là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách kiểm soát vũ khí, Rose Gottemoeller.

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, Thị trưởng thành phố Kazumi Matsui kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới cần phục hồi quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân và theo đuổi hoà bình giống như những gì thể hiện trong Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản. Bên cạnh đó, ông Kazumi Matsui nhấn mạnh rằng các nhà lãnh đạo toàn cầu hãy thể hiện “tình yêu con người” và tìm cách tạo dựng các cơ chế an ninh trên cơ sở thúc đẩy sự tin cậy lẫn nhau thông qua đối thoại mà không dựa vào sức mạnh quân sự.

nhat ban tuong niem 70 nam vu nem bom nguyen tu xuong hiroshima

Chim bồ câu bay lên trong lễ tưởng niệm tại Hiroshima. (Ảnh: Reuters)

Trong bối cảnh Nhật Bản sắp tổ chức Hội nghị cấp cao các nước công nghiệp G7 vào năm 2016, Thị trưởng Matsui cũng tái khẳng định hy vọng Tổng thống Mỹ Barack Obama và các lãnh đạo thế giới tới thăm Hiroshima và Nagasaki để lắng nghe trực tiếp từ các nạn nhân của bom nguyên tử.

Trả lời phóng viên Việt Nam tại Nhật Bản, nhân dịp tưởng niệm sự kiện Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, nguyên Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba cho rằng “một thế giới không có hạt nhân” là lý tưởng của nhân loại kể từ khi con người chế tạo ra vũ khí hạt nhân. Ông cho biết hầu như hàng năm, Nhật Bản đều đề nghị Hội đồng bảo an liên hợp quốc ra nghị quyết tán thành sáng kiến xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân và nếu đạt được điều đó, thế giới sẽ an ninh và an toàn hơn.

Theo lịch sử ghi lại, 8g15’ ngày 6/8/1945, ở độ cao 9.500m, chiếc B-29 Enola Gay đã thả quả bom Little Boy xuống Hiroshima theo lệnh của Tổng thống Mỹ Harry S Truman. Cùng với một quả bom thứ hai được ném xuống thành phố Nagasaki ba ngày sau đó, nó được cho là đã đẩy nhanh sự kết thúc của Thế chiến II.

Tuy nhiên, quả bom đã cướp đi ít nhất 140.000 sinh mạng của thành phố Hiroshima. Trong đó, ít nhất 70.000 người được tin là đã thiệt mạng ngay trong ngày và hàng chục ngàn người khác đã tử vong sau đó vì các chấn thương do nhiễm độc phóng xạ.

Theo thống kê của Bộ Y tế – Lao động & Phúc lợi Nhật Bản, số người nhiễm phóng xạ (hibakusha) trong và ngoài Nhật Bản, được khẳng định qua các dữ liệu cho thấy họ đã trải qua vụ ném bom kinh hoàng cách đây 70 năm, là vào khoảng 183.519 người tính đến tháng 3/2015, bằng một nửa so với con số đỉnh điểm 372.264 người năm 1980. Độ tuổi trung bình của những người này đều đã quá 80.

Dưới đây là những hình ảnh người dân Nhật Bản tưởng niệm vụ thả bom kinh hoàng:

nhat ban tuong niem 70 nam vu nem bom nguyen tu xuong hiroshima

Những lời cầu nguyện đã vang lên khắp Hiroshima trong ngày thứ năm (6/8). (Ảnh: Reuters)

nhat ban tuong niem 70 nam vu nem bom nguyen tu xuong hiroshima

Thắp hương tưởng nhớ những người đã mất. (Ảnh: Reuters)

nhat ban tuong niem 70 nam vu nem bom nguyen tu xuong hiroshima

Hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả xuống sông Motoyasu. (Ảnh: Reuters)

nhat ban tuong niem 70 nam vu nem bom nguyen tu xuong hiroshima

Các em nhỏ nằm dưới Mái vòm bom Nguyên tử để tưởng nhớ các nạn nhân. (Ảnh: Reuters)

nhat ban tuong niem 70 nam vu nem bom nguyen tu xuong hiroshima

Các nhà sư làm lễ cầu nguyện cho những người đã khuất. (Ảnh: Reuters)

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nhat-ban-tuong-niem-70-nam-vu-nem-bom-nguyen-tu-xuong-hiroshima-44115.html

In bài viết