10:00 | 27/07/2015
Theo đó, chiếc máy bay cánh quạt một động cơ đã xới tung mặt đất và thiêu rụi một dãy nhà ở Chofu, nằm cách ngoại ô phía Tây Tokyo khoảng 500m, chỉ vài phút sau khi cất cánh.
Hình ảnh truyền hình cho thấy, một chiếc máy bay bị vỡ với đuôi chốc ngược, nằm trên đống đổ nát của khu dân cư trong khi hàng chục lính cứu hỏa chiến đấu với ngọn lửa và đưa người bị thương ra ngoài. Mái của hai ngôi nhà bên cạnh cũng bị hư hại.
Phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Tokyo Teruaki Seki cho biết, 3 nạn nhân thiệt mạng bao gồm viên phi công, 1 trong 4 hành khách và 1 người phụ nữ bên trong ngôi nhà nơi máy bay rơi xuống. Năm người khác, bao gồm 3 hành khách còn lại và 2 người trên mặt đất, bị thương và đã được đưa tới bệnh viện nhưng chưa rõ tình trạng sức khỏe hiện tại.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: AP)
Cô Minako Akiyama, một nhân chứng kể lại: “Tôi chạy lên lầu, sau đó tôi thấy quanh khu nhà chỉ toàn là lửa. Một cái đuôi máy bay nhô cao giữa đống đổ nát”.
Chiếc máy bay gặp nạn mang số hiệu PA-46, thuộc quyền sở hữu của công ty tư nhân Piper Aircraft, được sử dụng để đào tạo hàng không và không dành cho du lịch, theo lời của ông Hideaki Kobayashi - nhân viên chính phủ phụ trách sân bay Chofu. Nó cũng từng bị tai nạn vào năm 2004 khi rơi xuống một cánh đồng ở thành phố Sapporo, phía Bắc Nhật Bản. Không có ai bị thương và sau vụ tai nạn, chiếc máy bay này đã được trùng tu.
Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Trọng Sang