10:12 | 22/07/2015
Chủ tịch Hiệp Hội Báo Chí Tây Ban Nha, Elsa Gonzalez cho hay, 3 nhà báo gồm José Manuel López (44 tuổi), Ángel Sastre (35 tuổi) và Antonio Pampliega (33 tuổi) đã thâm nhập vùng chiến sự Syria từ ngày 10/7. Tuy nhiên, sau ngày 12/7, các đồng nghiệp và nhà chức trách không nhận được bất kỳ thông tin nào của họ.
Bà Elsa cho biết: “Khu vực Tây Bắc Aleppo, Syria đang xảy ra giao tranh dữ dội, điều đó khiến chúng tôi lo ngại. Tuy vậy, chưa thể kết luận 3 nhà báo trên bị mất tích do bị bắt cóc”.
3 nhà báo này làm việc cho 2 tờ báo khác nhau là tờ ABC và tờ La Razon Tây Ban Nha. Cả 3 đang thực hiện chung một đề tài, tuy nhiên không rõ 3 người có làm việc cùng nhau khi ở Syria hay không.
Hiệp Hội báo chí Tây Ban Nha cho biết, họ đã thông tin cho nhà chức trách Tây Ban Nha, nhưng vẫn chưa có bất kỳ kết luận nào về sự mất tích của 3 nhà báo trên.
Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cũng cho hay, họ đang nỗ lực để tìm kiếm thông tin của 3 người.
Từ trái sang phải: José Manuel López, Ángel Sastre và Antonio Pampliega
Trước đây, nhà báo Pampliega từng cộng tác với AFP về cuộc nội chiến tại Syria vào năm 2013. Anh cũng từng làm việc tại các quốc gia như Afghanistan, Iraq và Pakistan. Trong khi đó, nhà báo Lopez đã từng cộng tác với nhiều tờ báo lớn trên thế giới để đưa tin về chiến sự tại Syria và đạt nhiều giải thưởng về ảnh báo chí. Còn nhà báo Sastre làm việc tại các khu vực chiến sự ở khắp nơi trên thế giới cho các kênh truyền hình, phát thanh và báo chí Tây Ban Nha.
Theo Ủy ban Bảo vệ nhà báo, ít nhất 84 nhà báo đã bị giết ở Syria kể từ năm 2011. Bên cạnh đó, một số người khác vẫn mất tích hoặc đã được thả tự do để đòi tiền chuộc, sau khi bị nhóm khủng bố Isil Takfiri giam giữ.
Năm ngoái, phóng viên Tây Ban Nha Javier Espinosa, người làm việc cho tờ báo El Mundo và nhiếp ảnh gia tự do Ricardo Garcia Vilanova đã bị bắt cóc tại Syria. Họ và được thả vào tháng 3 năm nay, sau 194 ngày bị giam giữ.
Trọng Sang