16:55 | 14/07/2015
Autumn Vatch - cô gái 16 tuổi đã đi cùng với ông bà trong một máy bay tư nhân nhỏ vào hôm thứ bảy (11/7). Họ khởi hành từ Montana đến Lynden, Washington, Mỹ nhưng nguyện vọng "thượng lộ bình an" đã không thể trở thành hiện thực.
Cảnh sát trưởng quận Okanogan, Frank Rogers kể lại với trang tin CNN về câu chuyện thoát chết thần kỳ của cô gái: “Autumn nói rằng chiếc máy bay đã xuyên qua những đám mây, sau đó đâm vào một sườn núi. Autumn thoát ra được và đi bộ dọc bờ sông suốt đêm, trước khi tìm ra đường cao tốc và được cứu sống ở đó.”
Cô gái may mắn Autumn Vaetch đang hồi phục sức khỏe trong vòng tay của bố và bạn bè.
Cô gái được phát hiện và đưa đến một cửa hàng địa phương ở Mazama, Washington. Theo vị cảnh sát trưởng, Autumn đã được đưa đến bệnh viện Three Rivers ở gần Brewster và cha cô, ông David Veatch đang trên đường đón cô về với gia đình. “Autumn bị mất nước và tiêu cơ vân cấp, nhưng không có gì nguy hiểm đến tính mạng.” - Giám đốc Điều hành của Three Rivers cho hay.
David Veatch nói rằng con gái ông đã cố gắng để giúp đỡ ông bà Leland - Sharon Bowman nhưng không thành. Cô gái khóc thương và chờ đợi lực lượng cứu hộ trong suốt một ngày ở gần hiện trường vụ tai nạn.
Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm máy bay và 2 nạn nhân còn lại. Tuy nhiên, địa hình đồi núi phức tạp đang làm cuộc tìm kiếm trở nên khó khăn.
Trọng Sang