16:31 | 20/05/2015
|
Hàng nghìn người chạy trốn ở ngoại ô thành phố Ramadi, Iraq. Ảnh: Reuters.
Vào tuần trước, quân đội IS đã giành được thắng lợi lớn khi chiếm thành phố quan trọng tại tỉnh Anbar.
Quân IS này đang bị xung đột vì đông đảo chiến binh Shiite của chính phủ Iraq cố gắng để giành lại thành phố. Nhưng đội IS đã đào công sự, đặt bom bên đường và xây dựng các pháp đài.
Trong 4 ngày từ khi IS giành quyền kiểm soát từ các tay súng cũng đã lục soát từng nhà để tìm kiếm các thành viên cảnh sát và lực lượng vũ trang.
Họ gom và thả 100 tù nhân tại trung tâm giam giữ chống khủng bố của thành phố.
Ông Saed Hammad al-Dulaimi, 37 tuổi, một giáo viên phổ thông trong thành phố cho biết “IS đã sử dụng loa phóng thành kêu gọi người dân có những người thân nhân trong tù tập hợp tại nhà thờ Hồi giáo chính trong trung tâm thành phố để nhận người”.
“Tôi nhìn thấy hàng loạt người đàn ông đang hối hả tới nhà thờ để tiếp nhận tù nhân của họ”, ông cho biết.
Động thái này có thể chứng minh rõ ràng người dân là đối tượng của những sự bắt bớ vô cớ.
Ông Dulaimi cho biết các tay súng IS đang sử dụng các cần cẩu để nâng các bức tường vỡ ra khỏi đường phố và các xe ủi đất xúc đi các ụ cát được xây trên đường phố trước khi họ tháo chạy.
“Tôi nghĩ họ đang cố gắng để giành lấy sự cảm thương của nhân dân ở Ramadi và giúp họ những khoảng khắc của hòa bình và tự do”, ông cho biết.
Nhóm Hồi giáo Jida cho biết sẽ thiết lập các tòa án tại Ramadi trên cơ sở luật Hồi giáo Sharia, vì được tiến hành tại các thị trấn và thành phố khác mà họ đã giành được.
Tổ chức Quốc tế về di cư cho biết 40.000 người đã bị buộc phải rời thành phố - cách đây 110 km phía Tây – Bắc trong 4 ngày qua.
Các quan chức địa phương nói, khoảng 500 người đã bị giết trong trận đánh tại Ramadi.
Lise Grande, phái viên nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết “Không có gì quan trọng hơn lúc này là giúp đỡ những người chốn chạy khỏi Ramadi”.
“Hàng ngàn người đã phải ngủ ngoài trời vì họ không có nơi nào để cư trú”, Lise cho biết thêm.
Trịnh Gấm (ABC/wires)