Pakistan đau đớn tiễn biệt các nạn nhân bị Taliban thảm sát
21:35 | 17/12/2014
Vụ thảm sát 141 người trong trường học của Taliban làm rung chuyển Pakistan, khiến bao gia đình phải chịu nỗi đau mất người thân và bị thế giới lên án mạnh mẽ.
Một số gia đình vẫn còn đang chờ tin tức người thân ở bệnh viện.
141 người, hầu hết là trẻ em hôm qua thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban vào trường học do quân đội quản lý. Trong ảnh là người thân của Mohammed Ali Khan, một học sinh 15 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công, đau đớn trước linh cữu thiếu niên này ở Peshawar, tây bắc Pakistan. Ảnh: Reuters.
Theo hãng tin BBC, các đám tang của những nạn nhân đã bắt đầu được tổ chức ở Peshawar. Những người tham dự tang lễ đã đứng vòng quanh kinh cữu nạn nhân, đặt hoa.
Một số gia đình vẫn còn đang chờ tin tức người thân ở bệnh viện.
Thủ tướng Nawaz Sharif đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày và quân đội Pakistan đã mở những đợt tấn công vào phiến quân ở vùng này.
Cùng với quốc tang, các đại sứ quán Pakistan trên toàn thế giới sẽ treo cờ rủ và mở sổ chia buồn.
Các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã lên án vụ đánh bom. Đây là vụ đánh bom tàn khốc nhất của Taliban từ trước đến nay.
Người nhà Ali Khan gào khóc và ôm nhau trong đau đớn. Ảnh: Reuters Theo quân đội, vụ đánh bom ngày hôm qua do 7 phiến quân Taliban tiến hành, tất cả đều mặc áo cài bom. Bọn chúng đã lẻn vào trường học qua hàng rào thép gai và tấn công một hội trường, nơi các học sinh đang làm bài thi. Các tay súng sau đó đã di chuyển qua các lớp học, bắn vào các học sinh, giáo viên…
Cuộc bao vây ngôi trường do quân đội mở kéo dài suốt 8 giờ. Ngoài số người thiệt mạng, 125 người đã bị thương, trước khi toàn bộ 7 kẻ tấn công bị tiêu diệt.
TG (Vnexpress, hanoimoi)
Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/pakistan-dau-don-tien-biet-cac-nan-nhan-bi-taliban-tham-sat-42626.html