Mỹ: 80 người nắm tay nhau giải cứu cả một gia đình

13:59 | 12/07/2017

TĐO - Một gia đình bị triều cường cuốn xuống biển đã được cứu sống ở thành phố biển Panama, bang Florida (Mỹ), sau khi khoảng 80 du khách nối tay nhau tạo thành một chuỗi để giải cứu những người gặp nạn.

my 80 nguoi nam tay nhau giai cuu ca mot gia dinh

Hình ảnh về cuộc giải cứu được chia sẻ trên mạng xã hội Facebook

Theo hãng thông tấn BBC, cuối tuần trước, Roberta Ursey và gia đình đã tới bãi biển nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi nghe thấy tiếng con trai mình kêu cứu, cô mới phát hiện thủy triều đang dần kéo đứa bé cùng nhiều người, trong đó có chính cô, ra xa.

May mắn thay, Jessica Simmons và chồng cô ở gần đó đã nhanh chóng tới giải cứu. Simmons còn kêu gọi thêm nhiều người tới giúp đỡ. Họ nắm tay nhau, tạo thành một chuỗi để tiếp cận những người bị nạn.

Cùng với chồng mình và gần 80 người khác, Simmons đã đưa được gia đình Ursey trở về an toàn. Hiện chỉ còn mẹ của Ursey vẫn còn đang được chăm sóc trong bệnh viện sau một cơn đau tim.

Simmons tới từ bang Alabama và cô kể rằng mình đã biết bơi từ khi mới bắt đầu tập bò. Chia sẻ trên mạng xã hội Facebook, cô cho biết: "Tôi có thể nhịn thở dưới nước và đi vòng quanh hồ bơi tiêu chuẩn Olympic một cách dễ dàng! Tôi biết tôi có thể đưa họ (người bị nạn) đến với những người đang giúp đỡ".

my 80 nguoi nam tay nhau giai cuu ca mot gia dinh

Chia sẻ của Jessica Simmons về vụ việc

"Thật tuyệt khi được chứng kiến mọi người từ các chủng tộc và giới tính khác nhau cùng hành động để giúp đỡ những người không quen biết! Những người thậm chí không hề biết nhau đã cùng tiến lui trong dòng nước để cố gắng tiếp cận người bị nạn" - Simmons nhấn mạnh thêm.

Rosalind Beckton là khách thường xuyên đến bãi biển, đã ở đó cùng với đứa con trai 12 tuổi của cô và chứng kiến vụ việc. Bà kể rằng mình đã gọi cứu hộ cho một phụ nữ và sau đó là một người khác bị đau tim.

Trả lời BBC, Beckton chia sẻ: "Tôi đã được thấy những công dân dũng cảm mạo hiểm sự an toàn và tính mạng của họ để tạo thành một "dây chuyền người". Điều đó thật tuyệt vời và nó khiến tôi cảm thấy ấm lòng".

Về phần mình, Ursey đã trân trọng gửi lời cảm ơn tới những người đã giải cứu gia đình cô. "Tôi nợ họ cuộc sống của chình tôi và gia đình tôi, nếu không có họ, chúng tôi sẽ không còn có mặt ở đây" - Urgey nhấn mạnh.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-80-nguoi-nam-tay-nhau-giai-cuu-ca-mot-gia-dinh-42274.html

In bài viết