Bé trai 4 tuổi sống sót sau 4 ngày lạc trong rừng rậm

15:55 | 15/06/2017

TĐO - Cậu bé người Nga Dima Peskov (4 tuổi) đã được tìm thấy hôm 14/6, sau 4 ngày sống sót trong rừng nhờ uống nước ở đầm lầy và ăn cỏ. Trước đó, ngày 10/6, Dima đã bị lạc ở ngoại ô thành phố Yekaterinburg.

be trai 4 tuoi song sot sau 4 ngay lac trong rung ram

Bé Dima Peskov đã được tìm thấy sau 4 ngày đi lạc

Dima được tìm thấy trong tình trạng bị hạ thân nhiệt, tất cả quần áo trên người đều bị rách. Cậu bé bị muỗi đốt và có nhiều vết cắn trên cơ thể. Dima kể rằng mình đã phải ăn cỏ và uống nước bẩn lấy từ đầm lầy - một quân nhân tình nguyện tham gia tìm kiếm cậu bé cho hay.

Sự biến mất của cậu bé có mái tóc bạch kim đã trở thành câu chuyện làm chấn động cả đất nước vào 4 ngày trước. Trong lúc cắm trại, bố của Dima, ông Andrey, đã đưa cậu bé đi chặt cây. Tuy nhiên, đứa trẻ nhanh chóng thấy chán và nói rằng cậu sẽ trở lại với mẹ mình "cách đó khoảng 50m".

Mặc dù vậy, Dima đã không xuất hiện ở gần trại thêm lần nào nữa. Chia sẻ với tờ Komsomolskaya Pravda, ông Andrey cho hay: "Tôi thật vô cùng dại dột. Tôi không bao giờ nghĩ là thằng bé sẽ đi lạc khỏi con đường thẳng đó".

be trai 4 tuoi song sot sau 4 ngay lac trong rung ram

Một nhóm cứu hộ tìm kiếm Dima trong rừng

Ngay sau khi trình báo về việc Dima mất tích, cha mẹ của cậu bé đã bị điều tra. Thậm chí, lực lượng chức năng phải sử dụng tới máy kiểm tra nói dối để đảm bảo rằng 2 người nói đúng sự thật. Giới truyền thông cũng vào cuộc, trong đó nhiều người đặt nghi vấn về kỹ năng làm cha mẹ của vợ chồng Andrey.

Dấu chân của Dima được phát hiện tại khu vực lân cận vào sáng hôm sau, nhưng các thợ lặn và máy bay không người lái đều không thể phát hiện được gì thêm. Những bằng chứng về sự xuất hiện của một con gấu tại cùng khu vực khiến tung tích của cậu bé càng thêm phần bí ẩn.

Hôm 12/6, một nhóm ngư dân kể với lực lượng cứu hộ rằng họ nhìn thấy một đứa trẻ phù hợp với mô tả về Dima đi lang thang vô định ở phía đối diện với túp lều của họ. Tuy nhiên, cùng ngày, một cơn bão lớn quét qua khu rừng khiến hoạt động tìm kiếm phải tạm dừng. Một vài người trong nhóm tìm kiếm thừa nhận rằng họ đang mất dần hy vọng tìm thấy cậu bé.

be trai 4 tuoi song sot sau 4 ngay lac trong rung ram

Thợ lặn cũng được huy động tham gia tìm kiếm

Cuối cùng, Sergey Shirokobokov, người đứng đầu nhóm tình nguyện viên cứu hộ địa phương Sokol, đã triển khai tìm kiếm theo hướng khác. Anh này cho rằng Dima đã đi về phía Nam, hướng tới vùng đầm lầy chứ không phải phía Đông như mọi người đang rà soát.

Sáng 14/6, Shirokobokov tổ chức một đoàn tìm kiếm nhỏ, đi xuống phía Nam. Chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, đã có người nhìn thấy "những dấu vết mới của một đôi giày nhỏ". Cuối cùng, Pavel Karpenko, thành viên trong đoàn, là người đầu tiên tìm được Dima ở gần một gốc cây.

Cậu bé được xe cứu thương chở tới bệnh viện ở thị trấn Asbest gần đó. Theo các chuyên gia, Dima sẽ phải trải qua nhiều xét nghiệm để đảm bảo không bị nhiễm bệnh trong thời gian đi lạc, chưa kể khả năng bị tổn thương về tâm lý.

Thống kê chính thức của chính quyền Nga cho thấy: mỗi năm, có hơn 10.000 trẻ em nước này bị mất tích, dù không phải tất cả các trường hợp đều biến mất một cách kịch tính như cậu bé Dima.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/be-trai-4-tuoi-song-sot-sau-4-ngay-lac-trong-rung-ram-42244.html

In bài viết