Cụ ông người Italia tự học hơn 100 ngôn ngữ cổ

16:56 | 28/02/2017

TĐO - Cụ Riccardo Bertani (86 tuổi) xuất thân từ một gia đình làm nông ở Caprava, Reggio Emilia (Italia), nhưng đã sớm ngừng đi học để dành trọn đời mình cho việc nghiên cứu hơn 100 loại ngôn ngữ cổ xưa và hiếm có từ khắp nơi trên thế giới.

Sau tuyên bố "dị ứng với môn Toán" rồi nghỉ học ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 1, cụ Bertani bắt đầu làm nông nghiệp giống như phần lớn nam giới trong làng. Tuy nhiên, cụ sớm nhận ra rằng mình không giỏi làm nông. Đó cũng là khi cụ bắt đầu tập trung cho niềm đam mê lớn nhất: đọc và nghiên cứu ngôn ngữ.

Hầu hết sách trong nhà của cụ Bertani đều viết bằng tiếng Nga. Mặc dù khi đó chưa hiểu, cụ vẫn bị chúng cuốn hút. Cụ bắt đầu thích thú với những tác gia người Nga như Lev Tolstoy, tìm đọc tác phẩm của họ đã được dịch ra tiếng Italia, rồi dùng sách ngữ pháp Nga để học ngôn ngữ Nga.

Cụ đặc biệt ưa thích các quốc gia phương Đông như Nga, Ukraine và đến 18 năm sau, cụ Bertani đã có thể dịch bất cứ cuốn sách nào tới từ các nước này. Sau khi nghiên cứu sâu hơn về nền văn hóa các nước, cụ bắt đầu thích thú với các ngôn ngữ hiếm có và đã bị thất truyền.

Cuối cùng, cụ Bertani đã nghiên cứu hơn 100 ngôn ngữ cổ và hiếm trên khắp thế giới, từ Nga, Ukraine tới Eskimo, Yakut, Yukaghir, Rutul, Etruscan, Phổ, Basque, Mông Cổ... Tất cả đều được cụ cần mẫn ghi chép lại đầy đủ.

cu ong nguoi italia tu hoc hon 100 ngon ngu co

Cụ Riccardo Bertani

Trong suốt 70 năm nghiên cứu, cụ đã biên dịch hơn 1.000 tạp chí, giải thích ngữ nghĩa và cách phát âm của hàng nghìn từ ngữ thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Cụ Bertani coi đó là cách để người đời sau có thể tiếp cận được với những thứ ngôn ngữ đã thất truyền.

Hiện, cụ Bertani là một trong số các nhà ngôn ngữ học nổi tiếng trên thế giới. Cụ đã được mời tới một số quốc gia như Nga và Bulgaria để chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu của mình, nhưng cụ luôn từ chối và chưa từng đặt chân ra ngoài Italia.

Có một điều thú vị là chuyên gia ngôn ngữ học hàng đầu thế giới Riccardo Bertani lại không hề sử dụng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc bất cứ một ngôn ngữ hiện đại nào khác. Cụ cũng thừa nhận mình học toán rất kém và đó là lý do mình không thích đến trường.

Để đạt được kết quả nghiên cứu như hôm nay, cụ Riccardo Bertani có một phương pháp học tập rất độc đáo. Ngay từ khi còn là thanh niên, cụ đã dậy rất sớm để học bài.

"Trong nhiều năm, tôi đều thức dậy vào lúc 2 giờ sáng và chờ đợi mặt trời lên. Khi đó, trí não của tôi dường như hoạt động tốt hơn" - cụ chia sẻ trên tờ La Repubblica. Hiện, dù đã 86 tuổi nhưng cụ vẫn duy trì thói quen thức dậy lúc 5 giờ sáng để ngắm mặt trời mọc và tiếp tục nghiên cứu.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/cu-ong-nguoi-italia-tu-hoc-hon-100-ngon-ngu-co-42168.html

In bài viết