Chàng trai khuyết tật thêu tranh bằng... chân ở Trung Quốc

08:00 | 20/03/2016

Dù bị mất đi đôi tay từ khi 5 tuổi sau một tai nạn, Xiaolu vẫn không nản lòng. Anh cần mẫn tập thêu bằng... chân, và tự nuôi sống bản thân bằng những tác phẩm mà mình làm ra được.

chang trai khuyet tat theu tranh bang chan o trung quoc

Theo trang mạng Shanghaiist, anh thanh niên Xiaolu đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng xã hội Trung Quốc, sau khi anh xuất hiện trên đường phố, rao bán những tác phẩm tranh thêu tuyệt đẹp được làm bằng chân.

chang trai khuyet tat theu tranh bang chan o trung quoc

Khi mới 5 tuổi, Xiaolu bị cắt cả 2 tay, sau khi bị giật điện cao áp. Sau tai nạn, anh tự ti, và chẳng dám ra ngoài nhiều. Thời gian dần trôi, Xiaolu từ từ học cách sử dụng đôi chân để làm những việc đơn giản như tự mặc quần áo, ăn uống. Đến lúc 21 tuổi, cuộc sống của anh đã thay đổi thực sự, khi anh bắt đầu thấy hứng thú với những bức tranh thêu chữ thập lúc quan sát một người hàng xóm làm việc.

chang trai khuyet tat theu tranh bang chan o trung quoc

Xiaolu quyết định học hỏi từ người hàng xóm, rồi mua vật liệu về nhà để thực hành. Những ngày đầu tiên, do chưa quen, anh liên tục bị kim châm vào chân. Tuy nhiên, chàng thanh niên không chịu bỏ cuộc, vẫn chăm chỉ luyện tập ngày đêm.

chang trai khuyet tat theu tranh bang chan o trung quoc

Tới năm 24 tuổi, Xiaolu nhận thấy khả năng thêu của mình đã ổn, và quyết định mang tranh thêu của mình đi bán ở những thành phố lớn của Trung Quốc, với điểm đến đầu tiên là Thượng Hải. Tại đây, một khách hàng hào phóng đã bỏ 1.000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) để mua tranh của Xiaolu, và đó cũng là niềm cảm hứng lớn cho chàng trai trẻ.

chang trai khuyet tat theu tranh bang chan o trung quoc

Trong tương lai gần, anh mong muốn kiếm đủ tiền để mua cho mẹ mình một chiếc máy giặt. Về lâu dài, Xiaolu hy vọng sẽ có bạn gái và mở một doanh nghiệp của riêng mình.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chang-trai-khuyet-tat-theu-tranh-bang-chan-o-trung-quoc-41958.html

In bài viết