7 tổng thống Mỹ “khác người” hơn cả Donald Trump

07:30 | 01/03/2016

Tỷ phú Donald Trump – nếu trúng cử tổng thống năm nay – có thể sẽ là một trong những nhà lãnh đạo Mỹ có phần “ẩm ương” nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, lịch sử nước này còn ghi nhận nhiều cái tên còn “lập dị” hơn nhiều.

Grover Cleveland: Cưới con gái nuôi

7 tong thong my khac nguoi hon ca donald trump

Ứng viên Trump xuất hiện vô số lần trên truyền hình quốc gia, và thường tự nhận hâm mộ con gái Ivanka của mình. Thậm chí, tỷ phú này còn tuyên bố rằng: Ivanka hấp dẫn tới mức ông sẵn sàng kết hôn với cô, nếu như 2 người không phải là cha con.

Tuy nhiên, cố Tổng thống Grove Cleveland còn biến tuyên bố này thành sự thực, chứ không dừng lại ở mức độ “nói suông”.

Cleveland gặp vợ tương lai – đệ nhất phu nhân Frances Folsom ngay khi bà mới chào đời, trên danh nghĩa là bạn thân của cha bà Frances. Năm 1875, khi người cha qua đời, Frances mới chỉ 11 tuổi, và ông Cleveland được chỉ định làm người giám hộ cho bà. Mặc dù chưa bao giờ thừa nhận tính hợp pháp của quyết định này, ông vẫn ảnh hưởng lớn tới cuộc đời của bà Frances.

Trong thời gian bà ngồi trên giảng đường đại học, 2 người bắt đầu nảy sinh tình cảm. Vượt qua mọi rào cản, mối tình lãng mạn ấy cuối cùng đã dẫn đến một cuộc hôn nhân đẹp. Ở tuổi 21, Frances trở thành đệ nhất phu nhân trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Lyndon B. Johnson: Trả lời phỏng vấn ngay trong phòng tắm

7 tong thong my khac nguoi hon ca donald trump

Trong những phát biểu của mình, ông Trump cũng thường nhắc tới điều tế nhị này. Nhưng cố Tổng thống Lyndon B. Johnson vẫn là người đi trước.

Về cơ bản, người đàn ông này từng tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn ngay trong phòng tắm. Vì công việc của mình, ông Johnson luôn thấy quá đỗi bận rộn. Trong nỗ lực để tiết kiệm thời gian, ông yêu cầu phóng viên cùng các trợ lý đi cùng vào phòng tắm khi cần, để cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng.

Chưa hết, theo các nguồn tư liệu, vị tổng thống này còn “phơi bày” toàn bộ cơ thể trong những lần phỏng vấn trong nhà tắm, kể cả người trước mặt là đàn ông hay phụ nữ.

Andrew Johnson: Nhậm chức trong lúc đang say xỉn

7 tong thong my khac nguoi hon ca donald trump

Andrew Johnson là người kế nhiệm cố Tổng thống Abraham Lincoln sau khi ông này bị ám sát. Lịch sử ghi lại rằng, khi đến thăm giường bệnh của ông Lincoln, Johnson quá say xỉn đến nỗi ngủ gục luôn trong vài phút.

Để nhanh chóng chuẩn bị cho lễ nhậm chức diễn ra ngay sau đó, một bác sĩ được cử đến để xử lý đôi mắt sưng húp, trong khi thợ cắt tóc cũng phải tức tốc làm sạch râu tóc dính đầy bùn của vị tổng thống sắp nhậm chức.

Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực nói trên không đủ để Johnson tỉnh táo trong lễ tuyên thệ của mình. Được biết, trước đó, ông này cũng ở trong tình trạng “quá chén” khi tham dự lễ nhậm chức của người tiền nhiệm Lincoln.

Benjamin Harrison: Bị điện ám ảnh

7 tong thong my khac nguoi hon ca donald trump

Harrison tự hào là tổng thống đầu tiên công bố việc sử dụng điện tại Nhà Trắng, đánh dấu bước tiến lớn lao trong việc phát triển công nghệ của cả thời đại.

Tuy nhiên, dù là người đàn ông có quyền lực nhất thế giới, Harrison lại quá sợ hãi bị điện giật. Ông thậm chí không dám chạm vào công tắc đèn ngủ. Vì thế, 2 vợ chồng Harrison thường xuyên để đèn sáng suốt đêm.

John Quincy Adams: Dậy vào 5 giờ sáng mỗi ngày để “tắm tiên”

7 tong thong my khac nguoi hon ca donald trump

Hàng ngày, cứ đúng 5 giờ sáng, cố Tổng thống John Quincy Adams lại thức dậy, trút bỏ hết quần áo và nhảy xuống sông Potomac, tắm trong tình trạng “không mảnh vải che thân”.

Thói quen kỳ lạ này góp phần biến Ann Royall trở thành nữ phóng viên đầu tiên có được vinh hạnh phỏng vấn một vị tổng thống Mỹ. Cô này đợi sẵn bên bờ sông, ngồi lên đống quần áo của ông Adams, và chỉ chịu đứng dậy khi tổng thống chịu trả lời phỏng vấn.

Andrew Jackson: Dạy vẹt chửi rủa người khác

7 tong thong my khac nguoi hon ca donald trump

Cố Tổng thống Andrew Jackson có một sở thích kỳ lạ: nuôi vẹt và dạy chúng nguyền rủa. Đến đám tang của ông, con vẹt đã tuôn ra một tràng những lời khó nghe, và cuối cùng bị đưa ra khỏi phòng tang.

Herbert Hoover: Cho con trai nuôi cá sấu trong Nhà Trắng

7 tong thong my khac nguoi hon ca donald trump

Cho rằng quyền hạn của mình là vô hạn, cố Tổng thống Herbert Hoover quyết định: để cho cậu con trai Allen nuôi 2 con cá sấu ngay trong Nhà Trắng. 2 con “thú cưng” này thường xuyên bò khắp nơi và khiến mọi người hoảng sợ.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/7-tong-thong-my-khac-nguoi-hon-ca-donald-trump-41920.html

In bài viết