Du khách “bỏ quên” vợ ở trạm xăng

15:43 | 18/01/2016

Sau khi đổ đầy xăng, nam du khách vô tình phóng xe đi hơn 90km cùng với cậu con trai mà không biết rằng: mình đã “để quên” người vợ tại trạm xăng!

Vụ việc xảy ra khi cả gia đình ông Walter trở về quê nhà Argentina sau khi kết thúc kì nghỉ ở Brazil. Giữa đường, ông vào một trạm xăng, đổ đầy bình rồi đi tìm nhà vệ sinh. Walter không để ý rằng, vợ mình là bà Claudia (40 tuổi) vẫn đang nằm ngủ ở ghế sau.

Lúc tỉnh dậy, người vợ tranh thủ ghé vào một cửa hàng gần đó để mua bánh quy. Khi quay trở lại xe, Claudia tá hỏa vì nhận ra ông chồng đã lái xe đi từ bao giờ, mà không chờ đợi mình.

Cậu con trai 14 tuổi của 2 người cũng không phát hiện ra sự vắng mặt của mẹ mình, do quá mải chơi game trên điện thoại ở ghế trước, chẳng ngó ngàng tới bà Claudia ở ghế sau.

Ông Walter cứ thế phóng xe đi được khoảng 96km thì mới sực nhận ra là không thấy vợ mình đâu. Khi ấy, ông mới bắt đầu lái xe quay ngược trở lại.

du khach bo quen vo o tram xang

Người chồng quá đãng trí khi lái xe đi khá xa mới biết là vợ mình chưa lên xe

Về phần bà Claudia, bà cố công gọi điện cho chồng, nhưng không được vì sóng yếu. Sau đó, bà đành trở vào trạm xăng và nhờ giúp đỡ. Các nhân viên ở đây liên lạc với cảnh sát địa phương, rồi đưa Claudia về đồn cảnh sát cho đến khi ông Walter quay lại vào 2 tiếng sau.

Walter – ông chồng đãng trí – buộc phải giải thích cho vợ mình sau khi xảy ra vụ nhầm lẫn hi hữu. Theo viên cảnh sát địa phương Passo Fundo, bà Claudia tức giận đến nỗi đã đá mạnh vào chiếc xe. Cũng may là không có vụ ẩu đả nào xảy ra.

Đây không phải là trường hợp duy nhất mà một ông chồng “bỏ quên” vợ mình. Trước đây, một vụ việc tương tự từng xảy ra ở Pháp, khi chú rể “để lại” cô dâu mới cưới cũng tại một trạm xăng rồi phóng xe đi mất.

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-khach-bo-quen-vo-o-tram-xang-41900.html

In bài viết