Thử đi bơi ở nhiệt độ –30 độ C

01:00 | 08/01/2016

Tại thành phố Krasnoyarsk của vùng Siberia (Nga), có hàng trăm người vẫn ngày ngày theo đuổi niềm đam mê bơi lội, dù nhiệt độ ở vùng lạnh giá này có lúc xuống tới –30 độ C!

Những con người tràn đầy nhiệt huyết ấy là thành viên của câu lạc bộ bơi lội mùa đông có tên Cryophile – lấy theo tên của loài vi khuẩn có khả năng sinh trưởng mạnh trong nhiệt độ cực thấp. Bất kể thời tiết có khắc nghiệt đến mức nào, họ vẫn bơi lội thường xuyên dưới con sông Yenisei.

Dưới đây là bộ ảnh về hoạt động của câu lạc bộ Cryophile, được nhiếp ảnh gia Ilya Naymushin ghi lại:

thu di boi o nhiet do 30 do c

Mikhail Sashko – một trong những người sáng lập câu lạc bộ – bước xuống sông Yenisei vào ngày sinh nhật thứ 68, khi nhiệt độ đang là –27 độ C. “Tôi thích khoảnh khắc vừa ngâm mình xuống nước” – ông Sashko hào hứng chia sẻ. Ông cho biết: “Ngay sau đó, một nguồn năng lượng xuyên suốt cơ thể, và thật là thoải mái”.

thu di boi o nhiet do 30 do c

Lúc còn trên bờ, Sashko đã nhờ anh Mikhail Shakov chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm trong ngày sinh nhật đáng nhớ.

thu di boi o nhiet do 30 do c

Câu lạc bộ có một căn nhà bằng gỗ nhỏ nhắn – nơi các thành viên có thể tắm hơi, trò chuyện với đồ uống nóng, hoặc chơi piano.

thu di boi o nhiet do 30 do c

Có khoảng 300 người tham gia câu lạc bộ Cryophile, ở đủ mọi lứa tuổi. Cô bé Nastya (9 tuổi) kể lại: “Lúc đầu cháu thấy đúng là lạnh thật, nhưng rồi cháu cũng vượt qua được”. “Nhiều người trong số các bạn bè của cháu và cha mẹ của các bạn ấy nó là không thể tắm ở sông Yenisei trong mùa đông” – cô bé bắt đầu bơi trong dòng sông băng từ khi lên 2 cho biết thêm. Mẹ của Nastya là cô Natalia (39 tuổi) – cựu vô địch thế giới nội dung bơi trong mùa đông.

thu di boi o nhiet do 30 do c

Thợ săn không chuyên Nikolai Bocharov (77 tuổi) bắt đầu bơi giữa mùa đông hồi ông còn trong quân ngũ ở chiến trường Đức. “Khi tôi giải ngũ, tôi đã khoan một lỗ băng ở sông Yenisei và tắm ở đó rồi” – ông Bocharov kể. Ông cho biết thêm: “Vợ tôi không hiểu, và cũng không ưa sở thích này của tôi lắm. Bạn bè tôi thì chế nhạo, cho rằng tôi thiếu khôn ngoan. Dù vậy, tôi lại không bao giờ cảm thấy khó chịu, cũng chẳng bị cảm lạnh. Tôi có thể ngâm mình trong nước lạnh suốt một thời gian dài. Lúc ra khỏi dòng nước, tôi cảm thấy như mình đang sẵn sàng bay lên”.

thu di boi o nhiet do 30 do c

2 chị em Liza và Yulia đang bơi trên dòng Yenisei, dù nhiệt độ đang là –16 độ C. Yulia – người tham gia câu lạc bộ từ năm 4 tuổi – cho biết: bạn bè ca ngợi rằng cô dũng cảm, nhưng họ không dám lao xuống nước lạnh như Yulia.

thu di boi o nhiet do 30 do c

Anh Mikhail Shakov bước xuống dòng nước lạnh giá vào ngày đầu tiên sau khi anh ra quân. Đối với Shakov, bơi lội là một cách để tạm xa rời cuộc sống thường ngày, gác bỏ mọi rắc rối sang một bên. “Tất cả các vấn đề bị bỏ lại. Thế giới xung quanh dường như đẹp hơn” – anh chia sẻ.

thu di boi o nhiet do 30 do c

Ông Vladimir Khokhlov năm nay đã 71 tuổi. Tháng 9/1990, cùng năm mà câu lạc bộ Cryophile thành lập, ông bắt đầu thấy thích bơi lội trong mùa đông lạnh. Vào một buổi sáng, khi đang đứng trên thuyền câu cá ở bờ sông Yenisei, Khokhlov bỗng nổi hứng và nhảy xuống. Từ đó, ông không ngừng bơi như vậy mỗi ngày.

Hồng Anh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-di-boi-o-nhiet-do-30-do-c-41889.html

In bài viết