10:35 | 16/07/2015
Tác phẩm ảnh của Klaus Frahm chủ yếu giới thiệu về những “bức tường thứ tư” - một thuật ngữ sử dụng trong các nhà hát và rạp phim, để chỉ một bức tường tưởng tượng ngăn cách thế giới của các nhân vật với những người xem.
Được chụp từ phía sau bức màn nhung, các tác phẩm của Frahm cho chúng ta một cái nhìn hiếm hoi về giàn giáo, hệ thống chiếu sáng, kết cấu cơ khí hoành tráng và sự rộng lớn của sân khấu. Nhìn vào loạt hình, người ta có thể cảm nhận không gian bao la phía sau bức màn sân khấu mà có thể lớn gấp 3 lần khu vực ghế ngồi. Sự tương phản giữa những chiếc ghế ngồi ấm áp, êm ái và máy móc lạnh lẽo phía sau hậu trường thật thú vị.
![]() |
Ý tưởng bắt đầu khi Klaus chụp ảnh một nhà hát cho một kiến trúc sư. Ông chia sẻ: “Khi nhà hát đã hoàn toàn trống người, tôi chụp ảnh khu vực ghế ngồi của khán giả được đóng khung bởi đèn và các kết cấu trước mặt. Sau đó lúc về nhà tôi đã nhìn vào tấm ảnh và nhận ra: những chiếc ghế ngồi màu đỏ nhìn giống như một hình ảnh lồng trong một hình ảnh khác.”
Hãy cùng Thời Đại Online ngắm nhìn những hình ảnh ấn tượng và độc đáo của Frahm:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Trọng Sang