Thụy Điển: Trả lại nhẫn vàng qua mạng xã hội

15:30 | 09/07/2015

Sau khi nhặt được một chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng trong lưới đánh cá, cậu bé Casper Kjellstrom đã... dùng Facebook để trả lại nó cho chủ nhân.

Casper Kjellstrom đi tránh nóng trên bờ biển suốt cuối tuần, và dùng lưới đánh cá để bắt hến. Trong lúc kéo lưới dọc theo mặt nước ở Almeras, gần Boras, Thụy Điển, cậu bé 11 tuổi phát hiện một chiếc nhẫn với dòng chữ “Christian” và “Annelie”.

Yasna - mẹ của Casper đã vui mừng khi cậu bé nhặt được chiếc nhẫn, nhưng cũng có phần lo lắng. Cô chia sẻ: “Bạn sẽ cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ rằng mình đã đánh mất nhẫn đính hôn. Vì thế, ngay khi trở về nhà, tôi đã bắt đầu tìm kiếm chủ nhân chiếc nhẫn trên các phương tiện truyền thông xã hội.”

thu y die n tra lai nhan vang qua ma ng xa ho i

Chiếc nhẫn đính hôn nay đã trở về với chủ nhân

Một trong những bài viết của Yasna được chia sẻ hàng nghìn lần trên Facebook, và người có tên “Christian” trên chiếc nhẫn đã nhanh chóng liên lạc với cô. Anh chàng tỏ vẻ vui mừng khôn xiết và nói rằng không thể tin được là có người thật thà như vậy.

Tự hào về hành động đẹp của bản thân, Casper hiện đang tiếp tục công việc "truy tìm kho báu".

Trọng Sang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-y-die-n-tra-lai-nhan-vang-qua-ma-ng-xa-ho-i-41670.html

In bài viết