Đình chỉ 3 cảnh sát giao thông trong clip đánh người chảy máu miệng

06:00 | 09/09/2015

Ba cảnh sát giao thông bị Công an Đồng Nai đình chỉ công tác gồm thiếu tá Lương Văn Thân, trung úy Võ Chí Công và thiếu úy Phạm Mạnh Tuấn. Đây là 3 cảnh sát giao thông trong tổ công tác, xử lý vi phạm giao thông trên quốc lộ 51 (trạm ngã ba Thái Lan), có liên đới trách nhiệm việc một người lạ mặt ở chốt kiểm tra đánh chảy máu miệng một người dân đi xe, trong một clip trên mạng xã hội.

dinh chi 3 canh sat giao thong trong clip danh nguoi chay mau mieng

Chị Hoàng Anh rơi nước mắt khi kể lại sự việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Tuổi Trẻ đưa tin vào chiều 8/9, đại tá Dương Thanh Hải - trưởng Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai, xác nhận vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT để làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 4/9 chị Đỗ Vũ Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM) đã tung clip lên mạng YouTube và Facebook cá nhân quay lại cảnh cự cãi với CSGT ở trạm ngã ba Thái Lan.

Bạn của cảnh sát đánh người dân

Đoạn clip nêu trên ghi lại một đoạn hình thể hiện CSGT đang kiểm tra, xử phạt trên quốc lộ 51. Trong clip vang lên tiếng một phụ nữ tranh cãi với CSGT. Ngày 8/9, tiếp xúc với Tuổi Trẻ, chị Đỗ Vũ Hoàng Anh xác nhận chị chính là người đưa clip quay được lên mạng.

Theo chị Anh, khi vừa xảy ra vụ việc có một tổ công tác gồm hai người của Công an Đồng Nai đến mời chị và bạn trai về trạm CSGT ngã ba Thái Lan làm việc và ghi biên bản sự việc. Tổ công tác yêu cầu trạm mời người thanh niên đánh chị lên thì trung úy Công nói: “Em không quen biết người đó”.

Lúc đó một người trong tổ công tác nói: “Các anh giỡn mặt với chúng tôi à” thì người thanh niên đánh chị thay một chiếc áo khác xuất hiện, cung cấp chứng minh nhân dân cho tổ công tác và được xác định là Phạm Minh Trí (35 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Chị Anh cũng cung cấp hai đoạn ghi âm được cho là lời xin lỗi của trung úy Võ Chí Công và Phạm Minh Trí tại trạm. Trong đó có những câu thắc mắc của chị Anh với CSGT: “Các anh làm việc cho dân nhưng sao dân thắc mắc không giải thích? Bạn bè với CSGT sao anh lại có thể cầm cả xấp giấy tờ của người vi phạm ghi chép như vậy? Em đang nói chuyện với đồng chí CSGT nhưng anh đến đánh em…”.

Nói về vụ việc trên, thiếu tá Ngô Văn Công - trạm trưởng trạm CSGT ngã ba Thái Lan - cho biết: “Mâu thuẫn của Trí với chị Anh như thế nào chúng tôi không biết nhưng sau đó về trạm hai bên đã có sự thỏa thuận, cam kết”.

Giải thích về việc thỏa thuận, chị Hoàng Anh nói: “Sau những lời xin lỗi, anh Phạm Minh Trí đã năn nỉ được bồi thường thuốc men 2 triệu đồng. Tôi đã nhận 2 triệu. Khi tôi cùng bạn trai ra đến gần cổng trạm thì trung úy Công đi theo, đề nghị tôi viết vào mẫu giấy với nội dung CSGT ngã ba Thái Lan đã giải quyết, đã nhận tiền bồi thường của Phạm Minh Trí, không khiếu nại thắc mắc về sau. Khi báo chí đề cập vụ này, CSGT nói như không có lỗi của mình thì tôi mới biết mình bị gài để viết cam kết”.

Phạm Minh Trí là ai?

dinh chi 3 canh sat giao thong trong clip danh nguoi chay mau mieng

Ảnh cắt ra từ clip

Trong khi đó, trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ấp 1, xã Long An, Long Thành (Đồng Nai) xác nhận ông Phạm Minh Trí (người bị tố đánh chị Đỗ Vũ Hoàng Anh trong clip xô xát với CSGT trên Quốc lộ 51 chiều 4.9) hiện đang cư trú tại ấp 1.

Ông Dũng cho biết ông Trí là dân gốc địa phương từ lâu, nhà hiện ở ngoài Quốc lộ 51 thuộc ấp 1, xã Long An. Trước đây ông Trí từng đi bộ đội, sau đó xuất ngũ và làm nghề chạy xe ôm.

Từng làm công an xã và nay là trưởng ấp, ông Dũng cho biết tính ông Trí khá nóng nảy. Do đó thỉnh thoảng ông Trí lại bất hòa với người thân trong gia đình khiến tổ dân phố phải tới hòa giải.

“Gần đây anh Trí bị đưa ra kiểm điểm trước tổ dân phố vì hành động quấy rối, đánh vợ…”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, trước đây khi CSGT thường lập chốt ở khu vực ấp 1, xã Long An, ông Trí hay đi theo. Cứ thấy CSGT lập chốt ở đâu thì ông Trí có mặt ở đó. Gần đây, khu vực "hoạt động” của ông Trí không còn ở gần nhà mà gần ngã ba Thái Lan.

Ngôi nhà của ông Trí nằm sát Quốc lộ 51. Hiện được một người thuê làm làm tiệm uốn tóc. Khi chúng tôi tới, ông Trí không có mặt ở nhà. Người chủ tiệm tóc nói ông Trí đi về giờ giấc thất thường.

Nhiều lần gọi vào số điện thoại được cung cấp nhưng ông Trí không nghe máy. Sau đó ông Trí nhắn lại là đang làm việc, cần gì thì nhắn tin. Chúng tôi nhắn tin là phóng viên muốn hỏi rõ sự việc liên quan vụ xô xát, rồi gọi lại thì ông Trí nghe máy và nói: “Anh thông cảm! Tôi đang rất bận không thể nghe điện thoại được”. Sau đó, ông Trí tắt máy.

A.T tổng hợp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dinh-chi-3-canh-sat-giao-thong-trong-clip-danh-nguoi-chay-mau-mieng-41415.html

In bài viết